Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Ferrari đại bại sân nhà, McLaren ngất ngây

Thứ Hai 10/09/2007 15:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc Alonso và Hamilton lần lượt về nhất và nhì ở chặng này, McLaren đã gia tăng khoảng cách với kình địch Ferrari từ 11 lên 23 điểm. Cùng với nó, Alonso dù vẫn xếp thứ 2 nhưng đã gia tăng khoảng cách với đối thủ bám đuổi Raikkonen lên 15 điểm, bỏ xa Massa 20 điểm. Khi mà mùa giải chỉ còn 4 chặng đua nữa, sẽ rất khó để Ferrari có thể theo kịp đối thủ.

 

Ngay trong ngày đua phân hạng các tay đua của McLaren đã tỏ rõ quyết tâm của mình khi họ lần lượt giành 2 vị trí đầu tiên. Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực nhưng Massa chỉ có thể về ở vị trí thứ 3. Nhưng dù sao nó vẫn còn chưa đáng thất vọng như đồng đội của anh. Trong một tích tắc lơ là, chiếc F2007 của Raikkonen đã lao thẳng vào tường khiến anh phải xếp thứ 5.

 

Tận dụng lợi thế, ngay sau hiệu lệnh xuất phát, từ vị trí pole Alonso dũng mãnh lướt tới. Theo ngay sau anh là đồng đội Hamilton. Vậy nhưng ngay sau khúc cua đầu tiên, áp lực từ Massa ở vị trí thứ 3 đã khiến tay đua người Anh bị văng ra lề. Thật may pha “chém cua” sau đó của “ngọc đen” đã thành công và giúp anh đòi lại vị trí thứ 2.

 

Do chỉ xuất phát từ vị trí thứ 5, chiếc F2007 của Raikkonen đã được bơm đầy nhiên liệu, sẵn sàng cho chiến thuật 1 pitstop. Bủa vây phía trước và sau tay đua người Phần Lan là 2 chiếc BMW của Heidfeld và Kubica.

 

Chưa hết chặng 1, trục trặc đã xảy ra với xe của David Coulthard. Xe dẫn đường xuất hiện và đoàn đua buộc phải giảm tốc. Phải đến tận vòng 6, các xe mới trở lại cuộc chiến. Vậy nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Chỉ 3 vòng sau đó, chiếc Ferrari của Massa đã phải “nghỉ hưu” vì lỗi hệ thống giảm xóc. Vậy là mọi hy vọng mong manh chỉ còn biết trông vào Raikkonen.

Ở phía trên, 2 chiếc McLaren vẫn ào ào lướt tới và bám nhau cực chặt. Đến lần vào pit đầu tiên ở vòng 18, Alonso dù dẫn trước cũng chỉ hơn đồng đội đúng 1 giây. Việc vào tiếp nhiên liệu muộn 2 vòng đã giúp tay đua người TBN “kiếm” thêm 1 giây sau khi cả 2 trở lại.


Hàng ngàn người đến cổ vũ cho đội đua nhà

Kể từ đây, khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ và đồng đội cứ mỗi lúc một lớn dần. Cứ khoảng 3 vòng người ta lại thấy Alonso hơn Hamilton 1 giây nữa. Đến lần vào pit thứ 2, khoảng cách này đã là hơn 6 giây. Cục diện cuộc đua đã hầu như ngã ngũ.

 

Trong khi 2 người nhà McLaren mải mê đấu tay đôi thì phía sau, chiếc F2007 của “người tuyết” Raikkonen lặng lẽ áp sát. Khi chiếc Ferrari thực hiện lần vào pit duy nhất, Kimi đã vượt qua Hamilton nhờ vào pit sau 4 vòng.

 

Thế nhưng “ngọc đen” cũng không phải tay mơ. Chỉ mất 2 vòng sau đó, tài năng người Anh đã đuổi kịp và vượt lên ngoạn mục ở vòng 42. Có vẻ như chấn thương sau tai nạn ngày phân hạng đã khiến tay đua người Phần Lan kém sức chiến đấu so với ngày thường.

 

Không có bất ngờ nào xảy ra trong những vòng còn lại đồng nghĩa với chức vô địch thuộc về Alonso. Đây là lần thứ 4 anh đăng quang mùa này. Với 10 điểm có được, nhà ĐKVĐ thế giới hiện chỉ còn kém đồng đội 3 điểm. Cuộc đua tới ngôi vua F1 đang thực sự rất nóng.

 

Kết quả Italian Grand Prix:

 

1. Fernando Alonso (TBN) McLaren-Mercedes 1giờ 18phút 37.806giây

2. Lewis Hamilton (Anh) McLaren-Mercedes +6.062 giây

3. Kimi Raikkonen (Phần Lan) Ferrari +27.325 giây

4. Nick Heidfeld (Đức) BMW Sauber +56.562 giây

5. Robert Kubica (Ba Lan) BMW Sauber +1:00.558 giây

6. Nico Rosberg (Đức) Williams-Toyota +1:05.810 giây

7. Heikki Kovalainen (Phần Lan) Renault +1:06.751 giây

8. Jenson Button (Anh) Honda +1:12.168 giây

9. Mark Webber (Úc) Red Bull-Renault +1:15.879 giây

10. Rubens Barrichello (Brazil) Honda +1:16.958 giây

11. Jarno Trulli (Ý) Toyota +1:17.736 giây

12. Giancarlo Fisichella (Ý) Renault kém 1 vòng

13. Alexander Wurz (Áo) Williams-Toyota 1 vòng

14. Anthony Davidson (Anh) Super Aguri-Honda 1 vòng

15. Ralf Schumacher (Đức) Toyota 1 vòng

16. Takuma Sato (Nhật) Super Aguri-Honda 1 vòng

17. VÝntonio Liuzzi (Ý) Toro Rosso-Ferrari 1 vòng

18. Sebastian Vettel (Đức) Toro Rosso-Ferrari 1 vòng

19. Adrian Sutil (Đức) Spyker-Ferrari 1 vòng

20. Sakon Yamamoto (Nhật) Spyker-Ferrari 1 vòng

 

Bỏ cuộc

Felipe Massa (Brazil) Ferrari hoàn thành 10 vòng

David Coulthard (Anh) Red Bull-Renault 1 vòng

 

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng 13

TT

Tay đua

Đội

Điểm

1

Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

92

2

Fernando Alonso

McLaren-Mercedes

89

3

Kimi Raikkonen

Ferrari

74

4

Felipe Massa

Ferrari

69

5

Nick Heidfeld

BMW Sauber

52

6

Robert Kubica

BMW Sauber

33

7

Heikki Kovalainen

Renault

21

8

Giancarlo Fisichella

Renault

17

9

Alexander Wurz

Williams-Toyota

13

10

Nico Rosberg

Williams-Toyota

12

11

Mark Webber

Red Bull-Renault

8

12

David Coulthard

Red Bull-Renault

8

13

Jarno Trulli

Toyota

7

14

Ralf Schumacher

Toyota

5

15

Takuma Sato

Super Aguri-Honda

4

16

Jenson Button

Honda

2

17

Sebastian Vettel

Toro Rosso

1

 

 

TT

Đội đua

Điểm

1

McLaren-Mercedes

166

2

Ferrari

143

3

BMW Sauber

86

4

Renault

38

5

Williams-Toyota

25

6

Red Bull-Renault

16

7

Toyota

12

8

Super Aguri-Honda

4

9

Honda

2

10

Toro Rosso-Ferrari

0

11

Spyker-Ferrari

0

 

  • Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X