Thứ Sáu, 18/07/2025
Zalo

Thắng Khánh Hòa, Đồng Tâm lên nhì bảng

Thứ Hai 26/05/2008 10:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tưởng chừng buộc phải chia điểm với đội khách, nhưng chỉ trong vòng 7 phút cuối, sự tỏa sáng của Ivan và Antonio đã giúp cho Đồng Tâm có chiến thắng 2-0, qua đó bám sát đội đầu bảng Thể Công với một điểm ít hơn.

Chiến thắng chiều nay của Đồng Tâm đánh dấu một sự trở lại đúng nghĩa của "cựu vương" trên đà tiến tới chức vô địch. Suốt trận đấu, họ liên tục thay đổi những miếng đánh hết sức đa dạng. Dù đội khách có chơi quyết tâm và gây khó khăn cho họ, nhưng đẳng cấp của "đại gia" đã được các cầu thủ Đồng Tâm thể hiện bằng chiến thắng chỉ trong vòng 7 phút cuối. Bằng một cú sút chìm như trái phá đi chính diện, Ivan đã hạ thủ môn Văn Thạch ở phút 85, mở ra chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Bởi bàn thắng từ chấm phạt đến 11m của Antonio ở phút 92 là phần tất yếu, vì đội khách không còn cách nào khác là dâng lên tìm bàn gỡ và họ đã sập bẫy.

Cố gắng nhưng các hậu vệ Khánh Hòa không thể chặn đứng sức
 tấn công của chủ nhà (áo đỏ).

"Các cầu thủ của tôi đã gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian của trận đấu. Bởi đội khách đã chơi phòng ngự rất tốt. Tuy nhiên, khi đã có bàn thắng thì thế trận khi ấy đã quá dễ cho chúng tôi", HLV Patricio của Đồng Tâm phát biểu.

 

Để trả món nợ thua 2-4 ở lượt đi, đội chủ nhà đã thể hiện quyết tâm cao độ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Với 3 ngoại binh là Antonio -Gustavo và Ivan họ đã liên tục khuấy đảo khung thành đội khách. Bộ ba này đã chơi hết sức ăn ý trong từng đường tấn công. Phút 23, Antonio đi bóng thẳng vào vòng cấm và tung cú dứt điểm bật chân hậu vệ, từ phía sau băng lên Gustavo tung cú dứt điểm cực căng, tiếc rằng vọt xà. Một cơ hội rõ rệt để mở tỷ số cho chủ nhà ở cuối hiệp một, khi cú sút phạt của Minh Phương được Gustavo bay người đánh đầu sượt cột dọc.


Về phần đội khách, sau những phút đầu bị vây ép, họ dần dần tổ chức lại lối chơi. Xây chắc được hàng thủ, các học trò của HLV Huỳnh Anh Tuấn bắt đầu đáp trả. Đầu tiên là cú dứt điểm của Thanh Hải ở phút 25 buộc Santos hai lần bắt mới dính bóng. Sau đó, tận dụng pha phá bóng không thành công của trung vệ Lâm Huy, W.Santos cầm bóng thẳng vào vòng cấm và ra chân nhanh nhưng bị chặn đứng bởi thủ môn chủ nhà.

Các cầu thủ Đồng Tâm vui mừng với chiến thắng trước Khánh Hòa
để leo lên ngôi nhì bảng
 

Trước lối đá chắc chắn của đội khách, bước vào hiệp hai, HLV Patricio bắt đầu có những điều chỉnh về nhân sự. Minh Phương, Phi Thường nhường chỗ lại cho Việt Thắng và Hoàng Lâm. Chính sự linh hoạt của hai nhân tố mới này đã giúp Đồng Tâm bắt đầu tìm được những pha tấn công nguy hiểm hơn. Tuyến tiền vệ bắt đầu có những pha rót bóng vào vòng cấm Khánh Hòa hết sức nguy hiểm. Họ liên tục đẩy thủ môn Văn Thạch và hàng thủ đội khách phải chóng trả quyết liệt. Tuy nhiên, mãi đến phút 85, khán giả nhà mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Từ đường phát bóng của Santos, Antonio nhả lại để cho Ivan tung cú sút chìm như búa bổ. Bóng đi căng ngay giữa chính diện khung thành, nhưng thủ môn Văn Thạch đã ngả người quá chậm, đành nhìn mành lưới rung lên.

 

Sau bàn thua, đội khách Khánh Hòa không còn cách nào khác là dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Họ suýt làm được điều đó sau khi thủng lưới hai phút, nhưng pha dứt điểm hiểm của Duy Nam đã được Santos xuất sắc hóa giải. Mải dâng lên tấn công, Khánh Hòa bỏ hẳn nơi hàng phòng ngự. Phút 92, Antonio dốc bóng bên cánh phải và tạt vào cho Tài Em trống trải ở phía trong. Trong pha đối mặt khung thành, tiền vệ của Đồng Tâm đã bị Thế Phong ngáng chân và trọng tài cho chủ nhà hưởng qua phạt penalty và thẻ đỏ cho cầu thủ đội khách. Sau hai lần lạnh lùng sút bóng (lần đầu trọng tài cho rằng chưa thổi còi), Antonio hạ thủ môn đội khách, và ấn định kết quả 2-0 cho đội nhà.


V-League vòng 18


V-League 2008
(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X