Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Thierry Henry có thể sẽ đến.... MU?

Thứ Hai 26/05/2008 09:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Một thông tin "mật" vừa được báo chí báo chí "phanh phui" khi tờ Sunday Mirror đăng tải bí mật về cuộc tiếp xúc của tiền đạo người Pháp Thierry Henry với nhà đương kim vô địch  Premiership và Champions League, Manchester United.

 

Hai tuần trước đây CLB Manchester United suýt chút nữa đã có được chữ kí của "đứa con thần gió" khi Henry tỏ ra chán ngán CLB xứ Catalan và có ý định trở lại Premiership. Nhưng mọi chuyện đột ngột thay đổi khi anh có buổi nói chuyện thẳng thắn với vị tân HLV trưởng CLB Barca, Pep Guardiola.

 

Mặc dù chuyển đến Blaugrana với cái giá không hề rẻ, 16 triệu bảng, từ CLB Arsenal nhưng ở mùa giải đầu tiên tiền đạo người Pháp không để lại được dấu ấn gì quá đậm nét trên sân Nou Camp.


Henry đã có một mùa giải đáng quên ở Barca
 

Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Titi có lẽ là do anh phải chơi ở một vị trí không phải sở trường đó là tiền đạo cánh trái. Cựu HLV của Barca, Frank Rijkaard không cho anh được đá ở vị trí tiền đạo cắm quen thuộc nhưng tất cả có thể sẽ thay đổi khi Guardiola đảm nhận chiếc ghế nóng ở Nou Camp.

 

Mặc dù vậy ở thời điểm những ngày đầu "cầm quân" ở Barca, Guardiola đã từng đồng ý để Henry chuyển đến sân Old Trafford với mức giá 10 triệu bảng vì Titi rất muốn ra đi. Nhưng ngay sau đó ông đã có buổi nói chuyện thân mật và thắng thắn với Henry về tương lai của anh tại Barca.

 

Guardiola nói rằng ông không muốn Henry đến một CLB khác vì anh sẽ là cầu thủ lớn của Barca ở mùa giải tới và sẽ giữ vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết của CLB xứ Catalan. Điều này đã hoàn toàn thuyết phục được Henry và anh đồng ý ở lại, mặc cho MU đã sẵn sàng cho vụ chuyển nhượng gây "chấn động" như họ đã từng làm hồi mùa hè năm ngoái.

 

Trong khi đó Samuel Eto'o và Ronaldinho gần như chắc chắn sẽ ra đi vào mùa hè này, đây cũng chính là hy vọng để Henry trở thành cầu thủ số 1 trong đội hình xuất phát của Barca mùa bóng tới.

 

  • Huy Nam
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X