Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Don Fabio tán dương học trò, Loew thua "tâm phục khẩu phục"

Thứ Năm 20/11/2008 16:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Không chỉ hài lòng ra mặt với kết quả khả quan từ ngày dẫn dắt Tam Sư, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước ĐT Đức ngay tại Berlin đêm qua, Don Fabio Capello còn hết lời tán dương phong độ của các học trò.

 

HLV Fabio Capello  cho rằng không phải kết quả, mà điều quan trọng nhất là các cầu thủ của ĐT Anh đã lấy lại sự tự tin qua từng trận đấu. Các chú “sư tử” đang tràn đầy hưng phấn sau thắng lợi trước đội chủ nhà Đức bằng hai bàn thắng của Matthew Upson và John Terry. Trả lời phỏng vấn trên tờ Independent, Anh, chiến lược gia người Italia cho biết: “Tôi đã có chuỗi 9 trận dẫn dắt ĐT Anh và lúc này dường như các cầu thủ đã lấy lại được sự tự tin, đó là điều qua trọng nhất. Nó giúp họ có bước tiến vượt bậc, thậm chi một số cầu thủ đã thi đấu trên cả tuyệt vời. Sự tự tin đã trở lại và là động lực chính cho chiến thắng của chúng tôi trước ĐT Đức đêm qua".

 

Capello thấy vui vì các học trò đã có được sự tự tin

Ngoài ra, cựu HLV CLB Real Madrid và Juventus cũng tiết lộ phương pháp huấn luyện của mình: “Tôi đã ưu tiên cho việc tìm lại sự tự tin cho các cầu thủ ngay sau khi bắt đầu công việc. Tôi tin rằng tất cả các thành viên trong đội bóng đều biết được điều đó để phấn đấu rèn luyện. Dễ nhận thấy sự tự tin đã quay trở lại, cả trong tập luyện và thi đấu. Nó thực sự rất quan trọng với đội bóng..”

 

Mặc dù cơn bão chấn thương đã “càn quét” không thương tiếc ĐT Anh nhưng đêm qua, Tam Sư đã có một màn trình diễn ấn tượng tại thủ đô Berlin, Đức. “Những chú sư tử” đã hạ sát chủ nhà Đức với tỉ số sít sao 2-1. Trình làng với một đội hình khá lạ lẫm, gồm rất nhiều gương mặt dự bị như: Johnson, Upson, Downing hay Agbonlahor, “Tam sư” vẫn có được kết quả khả quan khi vượt qua Cỗ xe tăng Đức. Tuy vậy Don Fabio lại cho rằng ĐT Anh xứng đáng với một trận thắng đậm đà hơn:  

 

“Chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn khi các cầu thủ chơi đầy tự tin và bản lĩnh. Tôi thấy rất vui vì một số gương mặt mới đã chơi rất tốt. Có lẽ tôi phải cân nhắc sử dụng họ nhiều hơn. ĐT Anh xứng đáng với một trận thắng có cách biệt nhiều  hơn.”

 

Gabriel Agbonlahor đã có trận đấu ấn tượng

Trong trận đấu đêm qua, tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB Aston Villa là Gabriel Agbonlahor   tiền vệ chạy cánh của Middlesbrough, Stewart Downing đã khiến hàng thủ tuyển Đức “mệt nhoài” vì những pha càn lướt đầy sức mạnh. Cùng với đó cặp đôi tiền vệ lần đầu tiên sát cánh trong màu áo Tam Sư, Michael Carrick và Gareth Barry (thay vì Lampard – Gerrard) được đánh giá rất cao khi hai anh giúp đội nhà làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

 

Tuy nhiên HLV Capello từ chối không đánh giá riêng lẻ về từng học trò. “Tôi không muốn nhận xét riêng lẻ về từng cầu thủ. Toàn đội đã chơi tốt và tinh thần chúng tôi có được sau trận đấu này là rất quan trọng. Tôi rất mừng vì đã vượt qua vấn đề lực lượng. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để quyết định đội hình trong thời gian tới”.

 

Riêng với trung vệ đội trưởng John Terry, anh vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì đã mắc sai lầm trong bàn thua của đội nhà. “Tôi thấy tiếc nuối vì đã để lọt lưới, đáng ra tôi phải phá bóng thay vì che người như vậy. Mọi người đừng đổ lỗi cho thủ môn Scott Carson, chính tôi đã mắc sai lầm. Nhưng thật may mắn vì tôi đã có thể ghi bàn chuộc tội và giúp ĐT Anh giành chiến thắng”.

 

Loew lép vế hoàn toàn trước “Cáo già” Capello

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp trẻ tuổi của Don Fabio, Joachim Loew, đã không thành công với đội hình mang tính thử nghiệm của mình.  Mannschaft thậm chí còn bị chính các CĐV nhà chỉ trích và la ó. “ĐT Anh đã chơi tốt hơn”, HLV người Đức thừa nhận. “Chúng tôi đã có một ngày thi đấu kém cỏi và xứng đáng thua trận.”


ĐT Đức đã để mất khu trung tuyến và nhường quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho đội khách, trong khi khả năng làm bóng và tranh chấp cũng rất tệ. “Chúng tôi đã không quyết tâm và hàng thủ che chắn không tốt”, Joachim Loew buồn bã. “Đối thủ của chúng tôi tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống bóng chết. Hôm nay các cầu thủ trẻ của tôi đã không có được sự chín chắn cần thiết để chiến thắng”.

 

  • Hải Phong (tổng hợp)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X