Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Việt Nam vào chung kết AFF Cup: Rùng mình con số 13…!

Thứ Hai 22/12/2008 09:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hú hồn! Chúng ta đã sống sót, đã chiến thắng, và đã vào chung kết sau 90 phút có khả năng làm người ta phải đột tử vì vỡ tim…

 

90 phút ấy, chúng ta co cụm lại. Hàng công liệt vì không có cơ hội phối hợp. Tuyến giữa gãy vì đối phương áp sát. Hàng thủ nát vì đối phương chơi trò “lấy thịt đè người”.

90 phút ấy, đối thủ của chúng ta - Singapore đã làm được tất cả: Chiếm lĩnh trận địa, đẩy cao tốc độ trận đấu, và luôn khiến các cầu thủ Việt Nam rơi vào tình cảnh rượt đuổi.

 

90 phút ấy, người Sing có đến nửa tá cơ hội ghi bàn. Mà đã có lúc tưởng chừng họ đã ghi bàn, bởi quả bóng thực sự đã thắng tầm kiểm soát của thủ thành Hồng Sơn. Thế nhưng, những hậu vệ Việt Nam đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch cầu môn…


Quang Hải sau trận đấu
 

Sự thật là thế đấy! Sự thật là người Sing đã có tất cả, trừ bàn thắng. Sư thật là chúng ta đã có bàn thắng, dù không có thế trận, không tổ chức được lối chơi.

 

Thế thì chúng ta thắng may? Phải, chúng ta đã may! Nhưng có sao nào? Chẳng phải, với chúng ta bây giờ, vào chung kết là quan trọng nhất sao? Chẳng phải, 10 năm về trước, chính người Sing cũng đã thắng may chúng ta trên sân của chúng ta đó sao?

10 năm trước, trong trận chung kết Tiger Cup trên sân Hàng Đẫy, người Sing cười rạng rỡ bởi cái lưng thần tài của Sasikumar. 10 năm sau, trên chính mảnh sân của mình, người Sing lại  khóc hận bởi “hung thần” Quang Hải.

 

10 năm trước, Sasikumar mang áo số 13.

 

10 năm sau, Quang Hải cũng mang áo số 13.

 

Vậy thì nó, con số 13 ấy và cái chu kỳ 10 năm ấy phải chăng chính là sự đổi vai tất yếu của lịch sử, là hai mặt tương phản của cùng một số phận vốn được tạo nên bằng những vòng lăn của chiếc bánh thời gian? Nếu đúng vậy thì phải chăng trận đấu đêm nay chính là một trận đấu của định mệnh?

 

Cái định mệnh mà ở đó, hai bàn thắng và hai con số 13 khiến cho hai dân tộc phải…rùng mình!

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X