Thứ Năm, 29/05/2025
Zalo

Coupe de France: Đương kim vô địch đi tiếp

Thứ Năm 01/02/2007 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

KVĐ Paris Saint Germain vẫn tiếp tục công cuộc bảo vệ danh hiệu từ mùa giải trước với chiến thắng 1-0 khi tiếp Valenciennes trên sân nhà Parc des Princes. Chiến thắng này không chỉ mang lại 1 vé lọt vào vòng tứ kết, quan trọng hơn thầy trò HLV Paul Le Guen đã tìm lại sự tự tin cần thiết sau những màn trình diễn không ấn tượng thời gian qua.

 


Tuy nhiên, 3 đội bóng khác là Monaco, Montpellier và Libourne St-Serrin đều thất thủ ngay trên sân nhà trước những đối thủ mà họ có đủ khả năng đánh bại.

 

Trên thực tế, Valenciennes chính là nỗi ám ảnh với HLV Le Guen. Ngay trong trận đấu đầu tiên tại Ligue 1 trên cương vị HLV của PSG, Le Guen đã hứng chịu thất bại 1-2 trước đối thủ này, cũng tại Parc des Princes. Nhưng ở cuộc tái đấu lần này, đội quân của Le Guen không vấp phải sai lầm hồi giữa tháng, khi bàn thắng duy nhất của tiền vệ Cristian Rodriguez ở phút 54 - có một chút may mắn - đã giúp họ có cuộc báo thù ngọt ngào.

 

Tuy nhiên, đội bóng hạng Ba, Vannes mới gây bất ngờ thực sự ở vòng này, với việc lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng tứ kết, sau chiến thắng 2-0 trước “đàn anh” Montpellier.

 

Trước trận đấu này, giới chuyên môn đều đánh giá Montpellier rất cao, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Nhưng Vannes đã cầm cự được suốt 90 phút đá chính, trước khi kết thúc số phận đại diện đến từ Ligue 2 bằng 2 bàn thắng của Le Bouc và Cedric Rjillotrong hiệp phụ đầu tiên.

 

Trên sân nhà Louis II, Monaco tiếp tục thể hiện phong độ bất ổn bằng thất bại 0-2 trước Sochaux, đội bóng mà họ từng đánh bại tới 3 bàn trắng trong khuôn khổ Ligue 1 hồi giữa tháng 12-2006.

 

Trong một thế trận không sáng sủa, đội chủ nhà - dù ra quân với đội hình mạnh nhất - vẫn không thể gây sức ép về phía hàng phòng ngự Sochaux. Về phần mình, Sochaux chủ yếu sử dụng những đường lên bóng chớp nhoáng, sau đó lại lui về phòng ngự chặt. Nhưng chính từ những tình huống như vậy đã mang lại cho họ 2 bàn thắng, sau các pha dứt điểm thành công của Pitau và cựu tiền đạo Liverpool, Anthony Le Tallec.

Với màn trình diễn nghèo nàn như vậy, các cầu thủ Monaco đã nhận được những tiếng la ó trên khắp các khán đài, khi rời sân Louis II. Bên cạnh đó, trận thua này cũng chấm dứt hy vọng đoạt danh hiệu đầu tiên của đội bóng xứ công quốc sau khi đăng quang ở Ligue 1 năm 2000.

 

Ở trận đấu còn lại, cú đúp của tiền đạo người Cameroon, Joseph-Desire Job, giúp Sedan - đội bóng đang xếp bét bảng Ligue 1 - đi tiếp với chiến thắng 2-1 trên sân đội bóng đến từ Ligue 2, Libourne St.Seurin.


Theo Thể Thao Hàng Ngày 

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X