Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Cơ hội! Cơ hội cho Roma!

Thứ Bảy 22/12/2007 11:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi cả nước Ý đồng loạt chờ mong trận derby lịch sử của AC và Inter thì tại Rome, Spalletti và các học trò lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Sampdoria. Roma hiểu hơn ai hết rằng đây chính là cơ hội vô cùng lớn cho họ có được một cú huých trong cuộc đua đang hụt hơi với Inter.

Giallorossi đang gây thất vọng với những trận hòa bạc nhược liên tiếp. Sau chiến thắng trước Udinese, họ chỉ giành được 2 điểm trong những trận đấu gặp các đối thủ dưới tầm Livorno và Torino. Thậm chí, trước Torino, Roma còn hết sức chật vật và phải nhờ đến thần may mắn mới thoát khỏi một trận thua…

 

Roma cần phải thắng để duy trì hy vọng

Nguyên nhân được nhiều Romanista đưa ra chính là sự thiếu vắng của Francesco Totti khi người đội trưởng của họ đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của Roma mùa này là Scudetto thì không thể chấp nhận việc phong độ phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân, thực tế đã khiến họ khó vươn đến tầm một CLB lớn từ khi Capello ra đi.

Spalletti tài năng và có cách dùng người riêng của ông, trong đó thành công lớn nhất chính là việc hình thành được lối chơi tấn công “thêu hoa dệt gấm” với 5 tiền vệ và một trung phong di chuyển nhiều và luôn giữ cự li hợp lý.

 

Tuy vậy nhưng Spalletti đã và đang gặp nhiều bế tắc trong việc chọn cho Roma một trung phong thực sự đủ tầm, vị trí đã thuộc về Totti trong mùa giải bừng sáng vừa qua của anh.

 

Mirko Vucinic từng nổi lên như một người có thể đặt niềm tin hồi đầu mùa với liên tục những bàn thắng ở các đấu trường khi Totti vắng mặt.

 

Nhưng anh chưa khi nào ổn định từ khi rời Lecce, và thật đáng buồn khi biết rằng trung phong thực thụ có “tầm” cao nhất của AS Roma mới chỉ ghi được 2 bàn tại Serie A kể từ đầu mùa. Vẫn đó lối chơi dũng mãnh và đa dạng, nhưng Mirko dường như vẫn đang đánh mất mình.

 

Mancini - Đầu tàu vào thời điểm hiện tại của Roma

Dẫu vậy, đêm nay, trọng trách ghi bàn vẫn đặt nặng lên vai chàng trai Montenegro, cùng sự hỗ trợ của hai tiền đạo cánh xuẩt sắc phía sau: bộ đôi người Brazil Taddei – Mancini. Phong độ “phập phù” của Mancini, ngôi sao lớn thứ hai Roma, và chấn thương dai dẳng từ đầu mùa của Taddei cũng là nguyên nhân rất lớn khiến đội bóng áo bã trầu không thể theo kịp Inter.

Đối đầu với Sampdoria chưa từng dễ chịu đối với bất kỳ đội bóng lớn nào, nhất là khi thiếu vắng trung vệ xuất sắc nhất. Roma sẽ không có Philippe Mexes bởi anh đã nhận quá nhiều thẻ từ đầu mùa, cựu trung vệ Everton Matteo Ferrari dù được đánh giá khá cao nhưng cũng khó lòng so sánh được với chàng đồng đội người Pháp của mình. Trong tình cảnh đó, việc Juan giữ được sự chắc chắn trước khung thành Doni là điều tối quan trọng với thành bại của Roma.

 

Trong khi đó, HLV Walter Mazzarri không phải quá đau đầu trong việc gọi tên 11 cầu thủ xuất phát cho Sampdoria. Tuy vậy nhưng chắc chắn ông đang vô cùng tiếc nuối bởi trong chuyến làm khách tại Rome đêm nay, trong tay ông sẽ không có bộ đôi từng là biểu tượng của chính đối thủ: Montella – Cassano.

 

“Tiểu phi cơ” bị chấn thương và sẽ không có cơ hội cho Roma tiếc nuối vì đã đẩy anh ra đi. Còn Il Talentino Cassano đã khóc khi không được giáp mặt với De Rossi và các đồng đội cũ. Chiếc thẻ anh nhận trong trận đấu với Fiorentina đã khiến nước mắt một lần nữa rơi trên khuôn mặt của cậu bé con cưng bóng đá Ý, khiến anh bỏ lỡ trận đấu có thể đánh dấu bước ngoặt trên con đường trở lại đỉnh cao.

Cassano sẽ không có dịp gặp lại đội bóng cũ

Tại Rome, mùa trước đội chủ nhà đã giành chiến thắng đậm đà 4-0, với sự xuất sắc của đội trưởng Francesco Totti, người đóng góp đến 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng đẹp nhất mùa giải (cú volley thần sầu một chạm từ góc hẹp đi cháy lưới đối phương). Nếu Vucinic tiếp tục mờ nhạt, các Romanista sẽ phải “phát sốt” với nỗi nhớ Er Pupone…

 

Nhưng Roma phải thắng, bởi một đẳng cấp của một đội bóng lớn không cho phép họ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Đêm nay, dòng máu khao khát Scudetto sẽ hừng hực chảy trong những Panucci, De Rossi, Mancini; và đêm mai, thành Rome sẽ “khoanh tay” nhìn Milano đại chiến.

Đội hình dự kiến
Roma:
Doni - Panucci, Ferrari, Juan, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Taddei, Perrotta, Mancini – Vucinic.

Sampdoria: Castellazzi - Campagnaro, Sala, Gastaldello - Maggio, Palombo, Volpi, Pieri – Franceschini - Bonazzoli, Bellucci
Dự đoán: Roma thắng 3-1

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X