Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Perez không có đối thủ trong cuộc bầu cử Chủ tịch Real

Thứ Sáu 29/05/2009 15:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Nếu không có bất kì ứng cử viên nào tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Real Madrid trong tuần này, Florentino Perez sẽ trở thành vị chủ tịch ở nhiệm kì thứ 20 trong lịch sử Nhà trắng vào tuần sau.

Với việc Eduardo Garcia chính thức tuyên bố bỏ cuộc, Florentino Perez hiện đang là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất Nhà trắng. Trước đó, hai ứng viên khác là Juan Onieva và Eugenio Martinez Bravo cũng đã rút lui vì nhận thấy cơ hội đánh bại “ông trùm” tập đoàn xây dựng ACS là điều bất khả dĩ.

Florentino Perez không có đối thủ! 

Perez – người đã qua được vòng kiểm định với điều kiện sở hữu khối tài sản có giá trị ít nhất là 54,7 triệu euro, sẽ nghiễm nhiên trúng cử vào thứ hai tới nếu không xuất hiện một ứng viên khác. Theo dự kiến, cuộc bầu cử được lên kế hoạch vào ngày 14/6 tới, nhưng nếu trước ngày 31/5 – thời hạn cuối cùng để đăng kí tranh cử - vẫn chỉ có Perez là ứng viên duy nhất, ông sẽ ngồi vào chiếc ghế quen thuộc từ năm 2000-2006.

Trả lời phỏng vấn trên tờ AS về khả năng tái kiến thiết thế hệ “Galacticos” thứ hai khi trúng cử, Perez cho hay: "Chúng tôi sẽ xây dựng một đội hình đắt giá với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Chúng tôi đã thảo ra kế hoạch thâu tóm những ngôi sao đẳng cấp, để đưa Real Madrid trở lại với hình ảnh hùng vĩ ngày nào."

Nói về mối quan ngại mà Barca có thể mang lại, Perez tự tin phát biểu: “Tôi tôn trọng và đánh giá cao thành công mà Barca đạt được mùa này. Nhưng sắp tới, Real Madrid sẽ là đối trọng với họ ở cả đấu trường trong và ngoài nước.”

Từ khi được thành lập năm 1902, Real Madrid luôn được điều hành và sở hữu bởi những thành viên CLB người Tây Ban Nha, được gọi là socios, không giống như hầu hết các CLB khác ở châu Âu. Santiago Bernabéu Yeste là vị chủ tịch tại vị lâu nhất (35 năm, từ 1943 đến 1978). Tháng 7/2000, cựu cầu thủ của Real là Alfredo di Stéfano được bầu là Chủ tịch danh dự Real Madrid.

  • N.#

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X