Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Iniesta chạy đua tới Rome, Xavi bác bỏ tin đồn “đi đêm” với Real

Thứ Hai 11/05/2009 22:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Andres Iniesta hoàn toàn tự tin về việc anh có thể kịp bình phục để góp mặt trong trận chung kết Champions League, gặp Manchester United tại Olimpico, Roma ngày 27/5 tới. Trong một diễn biến khác, người đá cặp ăn ý của San Andres tại Barca và ĐT Tây Ban Nha là Xavi đã phủ nhận tin đồn chuyển đến Real hè này.

Iniesta đã tái phát chấn thương cơ đùi trong trận hòa 3-3 với Villarreal, song trái ngược với những dự đoán cho rằng anh có thể phải nghỉ nốt quãng thời gian còn lại của mùa giải; buổi kiểm tra y tế ngày hôm nay cho kết quả tương đối khả quan. Theo đó, các bác sỹ chẩn đoán anh chỉ bị căng cơ nhẹ và sẽ nhanh chóng bình phục.

Iniesta tự tin có thể trở lại vào trận chung kết Champions League

Đây là chấn thương từng khiến tiền vệ xứ Bò tót phải nghỉ thi đấu 2 tháng từ cuối năm 2008, sau đó là gần hết tháng 2/2009. Trước mắt, Iniesta chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận chung kết Copa del Rey vào thứ tư này, gặp Athletic Bilbao và Pep Guardiola cũng không dám chắc về khả năng anh sẽ có thể ra sân một trong ba trận còn lại của Barca ở La Liga hay không.

Ngoài Iniesta, Barca còn có các “thương binh” là Rafa Marquez, Gaby Milito và Thierry Henry. Nếu tiền đạo người Pháp đang chạy đua với thời gian để bình phục trước trận đánh lớn ở châu Âu, thì Eric Abidal và Dani Alves chắc chắn phải ngồi ngoài vì bị treo giò.

Trong một động thái khác, Xavi đã lên tiếng bác bỏ về tin đồn anh sẽ trở thành “Figo đệ nhị” khi tiếp bước người đồng đội để sang Real Madrid như là chiêu bài vận động tranh cử của Florentino Perez. Gắn bó với đội chủ sân Nou Camp từ năm 1998, Xavi cho hay anh tuyệt đối trung thành với màu áo Blaugrana: “Mặc dù rất tôn trọng đối thủ, nhưng tôi phải nói rằng Real không phải CLB dành cho tôi. Chuyển tới đó là điều không tưởng.”  

Về trận bán kết với Chelsea, Xavi cho rằng Barca là đội chơi cống hiến hơi và xứng đáng có được chút may mắn để tiến thẳng tới Rome: "Pha bóng duy nhất có thể thổi phạt penalty có lẽ là tình huống Pique để bóng chạm tay. Nhưng ở lượt đi trên sân Nou Camp, chúng tôi đáng ra đã được hưởng quả penalty ở tình huống (Thierry) Henry bị đốn ngã và (Michael) Ballack nên bị truất quyền thi đấu. Vậy mà chẳng ai nói gì lúc ấy cả!"

"Mùa trước chúng tôi đã để Manchester United vượt qua, và đây là cơ hội để trả món nợ ấy. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh John Terry vào phòng thay đồ Barca và chúc mừng từng cầu thủ một. Anh ấy là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp đáng được tôn trọng. Hy vọng lời chúc của Terry sẽ thành sự thật."

  • N.#

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X