Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Việt Nam "an phận" với chiếc HCĐ AFF Cup

Chủ Nhật 28/01/2007 18:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận hoà 0-0 trên sân Supachalasai đã đưa người Thái nhẹ nhàng vào Chung kết. ĐTVN trong một ngày thi đấu nỗ lực có thể nhẹ nhõm về nước với giải Ba và trận không thua đầu tiên trên đất Thái Lan.

Một trận cầu hoà là điều có thể được “đọc” thấy trong lối chơi của hai đội. Các học trò của ông Chanvit chủ động chơi chậm, giữ cự ly đội hình tốt và chơi phòng thủ hai tầng nhằm tránh mọi va chạm, thẻ phạt không cần thiết.

 

Ngược lại, ĐTVN vào trận với tâm lý của kẻ không có gì để mất và cũng chẳng dám mơ về một cuộc lật đổ. Chính vì vậy, thầy trò ông Riedl đã có một trận đấu sòng phẳng, ít nhiều lấn lướt nhưng không có bàn thắng bởi hai căn bệnh cố hữu: hàng công thiếu sắc bén và tuyến tiền vệ không tạo được đột biến trong tấn công.


Thái Lan đã không tung hết sức ở trận này
 

Ngược lại, việc thi đấu thiếu tập trung của hàng thủ và phong độ kém cỏi của cặp tiền vệ cánh Bảo Khanh - Tấn Tài đã không ít lần đẩy khung thành thủ môn Hồng Sơn vào thế bị đe doạ.

 

Nhưng trong một ngày hàng công Thái Lan chơi dưới sức và Thonglao bất ngờ mất dạng, ĐTVN đã không phải trả giá cho sự lơi lỏng của mình.

Dù thất trận với tổng tỷ số 0-2 và bị loại, ông Riedl và ĐTVN cũng có niềm an ủi nho nhỏ: các cầu thủ áo trắng đã cởi bỏ được sự tự ti và căng cứng khi đối đầu với người Thái và đây là lần đầu tiên sau 16 năm tái hội nhập, ĐTVN không thua Thái Lan trên sân khách.

 

Với tâm lý chơi vì danh dự, ĐTVN nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp có hai cơ hội ăn bàn trong 15 phút đầu. Nhưng phản xạ xuất sắc của Kittisuk đã từ chối một cú sút xa và pha “xe đạp ngược” mạnh mẽ của Thanh Bình.

 

Đáp lại, Sarayoot cũng hai lần khiến CĐV nhà mừng hụt bằng hai cú sút bâng quơ, đưa bóng lên… trời trong tư thế thoải mái.

 

Sau những phút bị ngợp bởi lối đá nhanh của ĐTVN, Thái Lan đã cầm nhịp trận đấu và chủ động đá chậm, rình rập khá hiệu quả. Nếu Thonglao kết thúc chuẩn xác hơn sau cú lật bóng của Suchao phút 37 thì chắc chắn Hồng Sơn chỉ biết đứng nhìn.

 

Những nỗ lực tự phát của ĐTVN không đủ để khoan thủng hàng thủ hai lớp chơi có tổ chức và phong toả rất tốt khu vực trước cầu môn nhà. Cơ hội cuối cùng của hiệp 1 thuộc về Công Vinh, nhưng sau cú xoay người nhanh gọn lại là pha kết thúc vọt xà như thường thấy trong vài trận đấu gần đây.

 

Nụ cười không trọn vẹn của HLV Riedl khi kết thúc trận đấu

Hiệp 2 tiếp tục bị người Thái dẫn vào thế trận “ru ngủ”, điểm nóng tranh chấp vẫn là tuyến giữa và rất ít khi quả bóng đựoc triển khai đến trước cầu môn hai bên.


Nếu như trong hiệp 1, Hữu Thắng còn tạo được vài đường bóng “sáng” thì người vào thay Hồng Minh chơi một hiệp 2 mờ nhạt, không để lại một dấu ấn nào.

 

Phút 65, Tấn Tài băng xuống rất thoải mái sau đường xẻ nách của Minh Phương nhưng lại chọn phương án tồi nhất có thể: sút bóng ở góc cực hẹp mặc dù cả Vinh và Bình đều đang sẵn sàng trong khu 5m50.

 

Chỉ ít phút sau, Văn Biển lóng ngóng phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Suchao đệm bóng vào cho Pipat bay người đánh đầu. May mắn cho Hồng Sơn là quả bóng không tìm đến đích.

 

Những phút còn lại, ĐT Thái Lan chủ động bẻ gãy thế công của ĐTVN còn các cầu thủ áo trắng lại không đủ sắc sảo để vượt qua bức tường rào dày dặn của đối thủ. Những phút cuối trận trôi qua chậm chạp và tỷ số 0-0 được bảo toàn đến phút chót.

 

Hoà trận này, ĐTVN cùng Malaysia đoạt đồng giải Ba. Thái Lan cùng Singapore sẽ quyết đấu hai lượt đi (31/1) - về (4/2) để tìm nhà vô địch mới.

 

Đội hình thi đấu của ĐTVN

Thủ môn
Hồng Sơn

Hậu vệ
Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển (Đức Dương 80')

Tiền vệ
Tấn Tài, Hữu Thắng (Hồng Minh 46'), Minh Phương, Bảo Khanh (Văn Nhiên 58')

Tiền đạo
Công Vinh - Thanh Bình


(Theo Dân Trí)


Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X