Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

U23 Việt Nam gồng mình vượt khó

Thứ Năm 29/11/2007 10:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khốn đốn vì điều kiện khí hậu, cuống cuồng chống muỗi đốt, “cắn răng” luyện tập trên sân tập của… trường tiểu học, thầy trò ông Riedl đang phải chịu nhiều trở ngại ngay từ ngày đầu ở “đại bản doanh” của SEA Games 24.

Đêm đến, giờ “vàng” của… muỗi

 

Mặc dù đã được đoàn tiền trạm cảnh báo từ trước về “mật độ” dày đặc của muỗi về đêm, toàn đội U23 vẫn bất ngờ trước sự thật không mấy vui vẻ này. Toàn đội đã phải sử dụng thuốc xịt muỗi ngay trong đêm đầu tiên ở trong làng VĐV nhưng biện pháp này không mang lại hiệu quả nhiều.

 

Muỗi “tác nghiệp” khá mạnh và hậu quả là sau chuyến đi dài 4 tiếng đồng hồ, các tuyển thủ đã rất mỏi mệt nhưng vẫn không thể ngủ yên. Sáng dậy, cả thầy và trò đều bức bối vì những vết muỗi cắn và một đêm không yên giấc. BHL lập tức đã phải kiến nghị với BTC SEA Games để được cung cấp màn chống muỗi.

 

Ngoài “sự cố” nói trên, nhìn chung điều kiện ăn ở làm hài lòng các thành viên của đội. Được bố trí 9 phòng cho 27 người, một thành viên BHL đã phải “cải trang” làm… trưởng đoàn để nhận thêm 1 phòng. Phòng chỉ có diện tích 12 m2 nhưng tiện nghi tương đối đầy đủ và gọn gàng. Trong phòng có bình nóng lạnh, tủ lạnh, nhà vệ sinh, truyền hình, điều hoà nhiệt độ và đầy đủ các vật dụng thiết yếu.

 

Khổ sở vì thời tiết ở Korat


Nơi ở của U23 VN và các VĐV dự SEA Games 24 (Ảnh: Vnexpress)
 

Korat là tỉnh lỵ tỉnh Nakhon Ratchasima, nằm ở phía Đông Bắc Bangkok nên nhiệt độ về đêm khá thấp. ĐT U23 VN vốn vừa trở về từ Tây Á và tập trung tại TP.HCM nên sự thay đổi này khiến nhiều cầu thủ mệt mỏi thấy rõ.

Thêm vào đó, tất cả các máy điều hoà nhiệt độ ở làng VĐV đều có nhiệt độ cao nhất là 30, nên đêm đầu tiên tại Korat các cầu thủ đã phải co ro chống lạnh và phải tắt điều hoà. Hậu quả là trong buổi tập đầu tiên vào chiều 28/11, thủ môn Tấn Trường đã bị cảm phải ngồi ngoài.

 

Ngược lại, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, nhiệt độ ngoài trời lúc có nắng lên tới 33, 34 độ C nên các cầu thủ phải vất vả thích nghi.

 

HLV Riedl tỏ ra rất lo lắng về điều này: “Sức khoẻ của các cầu thủ là điều tối quan trọng trong những ngày này, hết muỗi rồi đến cảm lạnh rõ ràng là không ổn. Hy vọng những ngày tới, BTC sẽ cấp thêm chăn, màn để khắc phục tình trạng này”.

 

Rất may, cho đến chiều 29/11, các cầu thủ còn lại đều khoẻ mạnh và hào hứng luyện tập, chấn thương nhẹ của Vũ Phong cũng hoàn toàn bình phục khiến sự lo lắng tạm thời lắng xuống.

 

Tập ở sân cấp trường

 

Ngay ở sân bay Survanabhumi, HLV Riedl đã tính sẽ huỷ buổi tập sáng ngày 29/11 để các tuyển thủ nghỉ ngơi sau chặng “transit” từ máy bay sang hành trình ôtô. Tuy nhiên, buổi tập chiều cũng gặp nhiều rắc rối do sự tắc trách của BTC.

 

Đội ngũ tình nguyện viên khá nhiệt tình nhưng không nắm được nhiều thông tin. Đích thân BHL đội U23 phải đi hỏi BTC và được biết sân tập được ấn định cho U23 VN là một sân đá bóng của… trường tiểu học Srisalaerng (được quy hoạch vào hệ thống sân tập của SEA Games 24). Sự việc này cộng với việc BTC “khoán” vấn đề nước uống cho sinh viên trường đã làm nảy sinh tranh cãi khá gay gắt giữa BHL U23 VN và đại diện BTC, nhưng rốt cục cũng được dàn xếp ổn thỏa.

 

HLV phó Mai Đức Chung cho biết: “Mặt sân tập đã được cải tạo nên cũng không đến nỗi tồi, nhưng vấn đề là BTC bố trí địa điểm tập thay đổi liên tục, khiến đội phải di chuyển chứ không được cố định”.

 

Nhìn chung, sau 1 ngày ở Korat, thầy trò ông Riedl đang rất nỗ lực vượt mọi trở ngại để ổn định việc ăn ở, luyện tập và đặc biệt là giữ gìn sức khoẻ để bước vào trận đấu đầu tiên ngày 1/12 với đối thủ Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X