Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Halida Thanh Hoá trả giá đắt?

Thứ Tư 15/08/2007 09:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm nay (15/8), án phạt dành cho BTC sân Thanh Hoá và CLB H.TH sẽ được công bố. Xét dưới nhiều góc độ, đó sẽ là một án phạt nặng, có thể là khung hình phạt tối đa.

CĐV Thanh Hóa tấn công các cầu thủ TCDK.SLNA

Hôm qua (14/8), Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố thẳng thừng với các PV báo chí rằng “không thể xuê xoa cho H.TH được nữa”. Ông cho biết: “Mặc dù Phó Chủ tịch UBND Thanh Hoá vừa gọi điện cho tôi xin lỗi vì đã để xảy ra bạo loạn và hứa sẽ tăng cường an ninh trong các trận đấu tới trên sân Thanh Hoá, tôi vẫn giữ quan điểm cứng rắn là phải xử nghiêm, không nương nhẹ.

 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ quyết không nương tay với H.Thanh Hóa

Sau sự cố “vỡ sân” trận gặp Đà Nẵng, tôi cũng nghe đủ thứ lời hứa hẹn, thậm chí trưởng BTC giải còn vào tận Thanh Hoá để tìm giải pháp gỡ rối nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tái diễn. Ngay cả người Thanh Hoá cũng bức xúc với cách xử sự thiếu văn hoá này.

 

Lần này, nếu không xử nghiêm thì những sự việc tương tự sẽ rất dễ bùng phát. Tôi không can thiệp vào công việc của cấp dưới nhưng nếu bản án không đủ nghiêm thì buộc lòng tôi phải có ý kiến”.

 

Quan điểm này của ông Hỷ cũng rất trùng khớp với cách nghĩ của ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng tiểu ban kỷ luật. Trao đổi với Dân trí, ông Hường khẳng định: “Đây đã là lần thứ 3 trong mùa giải CĐV và ủng hộ viên Thanh Hoá gây rối và sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Có ý kiến này, ý kiến nọ cho rằng nguyên nhân gây bức xúc cho các CĐV Thanh Hoá là cách cầm còi của trọng tài Dương Văn Hiền và thái độ thi đấu của thủ môn Đức Anh.

 

Nhưng bóng đá có luật của bóng đá, ai sai người đó chịu phạt chứ không thể cứ xử theo lối luật rừng với nhau như vậy. Trình độ dân trí của những người quấy rối này quá thấp, và hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển của bóng đá theo hướng chuyên nghiệp. Những bản án trước chúng tôi còn nương tay, chứ lần này cứ y án mà xử, không có lý do gì để xuê xoa nữa cả”.

 

Theo khoản 3 điều 60 Quy định về kỷ luật của VFF: Trước, trong và sau trận đấu, nếu BTC trận đấu không đảm bảo an toàn, trật tự, để khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách hoặc đội nhà, ném vật lạ xuống sân gây ảnh hưởng đến chuyên môn của trận đấu hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên thì bị phạt từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ và phải chịu mọi phí tổn do sự việc gây ra. Các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.

 

Như vậy, nếu chiếu theo khung hình phạt cao nhất, BTC sân Thanh Hoá sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng, CLB H.TH cũng có thể bị chuyển đến đá sân trung lập trong các trận sân nhà còn lại đến cuối giải.

 

Nhìn vào phản ứng gay gắt của các quan chức VFF, nhìn vào thái độ chấp nhận “vô điều kiện” của BLĐ và BHL Thanh Hoá, khả năng một bản án nặng là rất cao.

 

Đâu phải lần đầu

 

Hôm qua, tiền đạo Công Vinh - nạn nhân của vụ truy sát như trong phim hành động - đã bức xúc: “Từ khi H.Thanh Hoá lên hạng đến nay, V-League mới loạn như thế này. Đó là những hành động phá giải, giết chết bóng đá. Không chỉ nhiều CĐV mà cả BTC sân cũng vô trách nhiệm. Lúc bọn em bị rượt đuổi chạy tứ tán, các anh cơ động chỉ đứng cười chứ chẳng có phản ứng nào cả. Thậm chí có người còn có hành vi kích động”.


Huda Thanh Hóa cần giải quyết tận gốc vấn đề của CĐV. Ảnh: Vietnamnet
 

Đây đã là vụ việc “bẩn mắt” thứ 3 mà CĐV và “ủng hộ viên” (xin thưa cái khái niệm này được khai sinh sau khi một nhóm CĐV vô thừa nhận của H.TH “quậy” trên sân QK7).

 

Vòng 6, H.TH tiếp Đà Nẵng. Do không làm chủ được tình hình, BTC sân đã để hơn 2,5 vạn khán giả ùa vào sân theo đường… cửa thoát hiểm, ngồi kín cả đường piste khiến trận đấu bị hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong tình trạng an ninh không đảm bảo, BTC vẫn gật đầu để trận đấu diễn ra vì nghe theo lời hứa của một lãnh dạo tỉnh Thanh Hoá.

 

Almeida đưa Đà Nẵng lên dẫn trước nhưng sau đó, khán giả Thanh Hoá đã quyết định cho đội nhà một bàn gỡ (trọng tài Võ Minh Trí buộc phái công nhận bàn thắng dù bóng chưa hề qua vạch vôi). Thực ra, kết cục của trận đấu đã được định đoạt từ trước. Sau đó, H.Thanh Hoá bị xử thua 0-3 và BTC nộp phạt 10 triệu đồng. Công luận đánh giá đó là một bản án nhẹ, còn BLĐ H.TH thì hậm hực than thở bị… xử ép.

 

Vòng 12, H.TH làm khách trên sân QK7 của TMN.CSG. Phút 60, khi đang bị thua 0-2, khoảng 5000 “ủng hộ viên” (vì phía Thanh Hoá “cãi” rằng những người ủng hộ H.TH hôm đó chắc gì đã là CĐV Thanh Hoá) đã đốt lửa, ném chai lọ, ghế, mũ cối, giày dép như mưa xuống sân làm trận đấu phải tạm dừng.

 

Vụ tranh cãi tốn giấy mực về cái sự “chưa có tiền lệ” cuối cùng đã kết thúc khá buồn cười: cho đá tiếp 30 phút còn lại trên sân Đà Nẵng, phạt BTC sân QK7 còn H.TH mặc nhiên vô sự. Thấy khó lật ngược thế cờ, BLĐ H.TH xin huỷ trận đấu tủng lập và xin thua 0-2, BTC gật đầu ngay lập tức.

 

Có chi tiết khá tréo ngoe là phía H.TH còn đòi kiện BTC lên tận… FIFA vì cho rằng BTC xử sai luật. Có người nói, đó là hành động “vừa ăn cướp, vừa la làng”.

 

Tính cả lần này đã “quá tam ba bận” và dường như đó là sự manh nha của nạn hooligan trên sân cỏ Việt Nam.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X