Thứ Sáu, 18/07/2025
Zalo

Grande Milan

Thứ Hai 17/12/2007 16:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong 1 năm mà Milan mất mát quá nhiều sau vụ Calciopoli, đội cận vệ già của Ancelotti với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình đã mang lại những thành công rực rỡ để khẳng định thời vàng son của Milan vẫn còn tiếp tục duy trì. Một năm với 3 chiếc Cúp danh giá, 2 danh hiệu cá nhân, một kỉ lục gia mới được xác lập, chỉ có thể gọi họ là ‘’Grande Milan” (Milan vĩ đại).

Một năm thành công của Milan


1. Ancelotti tươi cười bước lên nhận bục đón nhận chiếc Cúp vô địch thế giới các CLB từ tay ngài chủ tịch FIFA, Sepp Blatter. Đây đã là danh hiệu thứ 8 mà người đàn ông 48 tuổi này mang về cho Rossoneri trong 6 năm làm việc tại đội bóng mà ông coi như mái nhà thứ hai của mình này. Cựu tiền vệ của Milan những năm cuối thập niên 80 với dáng người cục mịch và một sở thích khá đơn giản là trở về trang trại bằng máy bay riêng cùng với người vợ Luisia và những người con hóa ra lại là một đảm bảo bằng vàng cho một Milan của những danh hiệu.

Niềm vui vỡ oà với Ancelloti và các học trò


Chịu sức ép khủng khiếp của ngài chủ tịch Berlusconi đồng bóng và “kẻ cận thần” Galliani, Ancelotti vẫn bình thản và tiếp tục cùng Milan tiến lên với một đội quân già cỗi nhưng dạn dày kinh nghiệm. Không có tên Internazionale như đội bóng cùng thành phố nhưng AC Milan là đội bóng của thế giới khi họ ưa thích chinh phục những danh hiệu bên ngoài đất nước hình chiếc ủng. Năm 2007 này đội cận vệ già của Ancelotti đã chinh phục cả Champions League, Siêu Cúp Châu Âu và giờ là Cúp VĐ thế giới các CLB, thành tích này giúp Cartello sánh ngang với Sachi “đại đế” và Capello, những HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử đội quân màu đỏ đen.

Có thể Milan của ngày hôm nay không bách chiến bách thắng như Milan huyền thoại ngày ấy với bộ 3 “Hà Lan bay” làm rung chuyển và đặt cả thế giới dưới gót chân họ. Nhưng Milan của ngày hôm nay đã là một thế lực thực sự với những thành công đến liên tục và chắc chắn mà không ai có thể phủ nhận được. Có thể Ancelotti không thể kéo dài được những chiến thắng bởi “”triều đại”” của ông sắp kết thúc để thay thế bằng một Milan mới mẻ trẻ trung và quyến rũ hơn. Mourinho đã sẵn sàng nhưng với những gì đã làm được Ancelotti hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh.


2. Maldini đã 39 tuổi khi bước ra sân Yokohama trong trận chung kết  ngày hôm qua và anh đã cùng đồng đội giành chiến thắng để lặp lại thành tích của chính anh 18 năm về trước cũng tại đất Nhật Bản này. 18 năm không phải là một quãng thời gian dài với một đời người nhưng nó cũng đủ để đưa Maldini từ một tài năng trẻ trở thành một tượng đài trong làng bóng đá thế giới. Il Capitano chính là cầu nối đầy tự hào nối liền các thế hệ vinh quang của một Milan chinh phục. Người đội trưởng vĩ đại này đã giành được tất cả với màu áo đỏ đen mà anh xem như cuộc sống của mình.

Il Capitano và chiếc chúp thứ 24 trong sự nghiệp


Hình ảnh Maldini giơ cao chiếc Cúp thứ 24 trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình là một minh chứng cho một Milan với những chiến thắng liên miên không bao giờ dứt. Chắc Maldini sẽ không phải nuối tiếc khi treo giầy vào tháng 6 năm sau bởi đội bóng này đã mang lại cho anh quá nhiều trong những năm tháng qua


3. Kaka đã chơi cực hay trong trận chung kết gặp Boca. 2 đường chuyền dọn cỗ để Inzaghi làm bàn và vô số pha biểu diễn kĩ thuật đầy tinh tế khác.  Anh đã tỏ ra mình biết chọn thời điểm để tỏa sáng trong năm 2007 dường như chỉ để giành cho anh. 2 tuần trước anh đã nhận “Quả bóng Vàng Châu Âu” và đêm nay anh sẽ lại bay qua Thụy Sỹ để giành thêm một danh hiệu quý giá nữa: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do FIFA bầu chọn. Mặc dù chưa chính thức công bố nhưng dường như chắc chắn đến 99%, một lần nữa lại có một cầu thủ đến từ đất nước Italia thâu tóm cả hai danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá thế giới. Năm 2006 là Cannavaro và lần này là Kaka.

Một năm dát vàng của Kaka


Trong một bài phỏng vấn với France Football, Kaka đã nói rằng Chúa an bài hết để anh có một năm tươi đẹp. Một năm mà Kaka hóa thành Midas trong những câu chuyện thần thoại khi anh chạm vào đâu là nơi đó biến thành Vàng.


4. Inzaghi lập một cú đúp và tiếp tục khả năng săn bàn diệu kì của một ngôi sao thường chỉ tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng. Năm 2007 cũng là một năm ghi dấu ấn của Pippo khi anh đã vượt qua huyền thoại người Đức Gerd Muller để trở thành cây săn bàn số một trong lịch sử các cúp Châu Âu. 3 trận chung kết trong năm 2007, Inzaghi đã ghi tới 5 bàn thắng, một con số đáng mơ ước của mọi tiền đạo.

Inzaghi- kẻ chinh phục

Những mảnh ghép đơn lẻ ấy cùng nhau hợp lại tạo thành một AC Milan thành công trong năm 2007. Không chỉ đơn thuần là những con số thống kê nhưng với việc giành tới 18 chiếc Cúp quốc tế các loại cũng đưa Milan tới một kỉ lục nữa. Trong 1 năm mà Milan mất mát quá nhiều sau vụ Calciopoli, đội cận vệ già của Rossoneri đã với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình đã mang lại những thành công rực rỡ để khẳng định thời vàng son của Milan vẫn còn tiếp tục duy trì. 1 năm với 3 chiếc Cúp danh giá, 2 danh hiệu cá nhân, một kỉ lục gia mới được xác lập, Chỉ có thể gọi họ là ‘’Grande Milan” (Milan vĩ đại).


  • Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X