Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chelsea đặt giá 30 triệu euro cho Pirlo

Chủ Nhật 07/06/2009 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Sau những cái tên như Kaka và Pato, Andrea Pirlo là ngôi sao tiếp theo của Milan được đồn thổi sẽ bước theo ông thầy cũ Ancelotti, tới Chelsea chơi bóng.

Andrea Pirlo là một trong những công thần mà Carlo Ancelotti trọng dụng trong suốt triều đại kéo dài 8 năm của ông ở San Siro. Vì lẽ đó, rất dễ hiểu khi vị HLV  mới của Chelsea muốn cậu học trò khăn gói tới đội bóng phía Tây London hè này. Với những tiền vệ có sức mạnh sẵn có ở Stamford Bridge như Frank Lampard, Michael Ballack và Michael Essien, ông cần thêm mẫu cầu thủ mang trong mình dòng màu nghệ sỹ như Pirlo, cho lối đá của Chelsea mềm mại hơn.

Pirlo sẽ là cái tên tiếp theo rời Milan?

Theo những tin tức phát đi từ London, The Blues sẵn sàng đổi 30 triệu euro để Pirlo khoác lên mình màu áo xanh, cùng với đó là bản hợp đồng kéo dài 4 năm, giúp anh hưởng lương 6,5 triệu euro/ mùa. Nếu tin tức trên đây được chứng thực, Pirlo chắc chắn sẽ phải cân nhắc tới ngã rẽ lớn trong cuộc đời cầu thủ của mình. Rõ ràng Milan không muốn mất thêm một ngôi sao chất lượng, nhưng cái giá 30 triệu euro là quá đủ để mua được nụ cười của Berlusconi.

Pirlo sinh năm 1979, ở trị trấn nhỏ Brescia, Italia. Anh từng chơi cho CLB quê hương Brescia (1994-98 và 2001), Inter (1998-99 và 2000), Reggina (1999-2000) nhưng chỉ thực sự được biết đến trong màu áo Milan, nơi anh giành 1 Scudetto, 2 Champions, 1 siêu cúp Italia, 2 siêu cúp châu Âu từ năm 2001 đến nay.

Pirlo bắt đầu sự nghiệp cầu thủ với vai trò tiền vệ công, trước khi Carlo Ancelotti kéo anh xuống chơi ở vị trí kiến tạo ngay sau vạch vôi giữa sân, một bước ngoặt lớn làm nên tên tuổi Pirlo bây giờ. Mùa giải ấn tượng nhất của anh là 2006-07, khi Pirlo chơi tới 2.782 phút ở Serie A. Ngoài những cú chuyền bóng tầm xa như đặt và khả năng đọc tình huống thiên tài, Pirlo còn được biết đến như một trong những hảo thủ xuất sắc nhất giới túc cầu mỗi khi thực hiện các pha đá phạt trực tiếp.

  • P.H
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X