Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Sự trở lại của Sheva: Người hùng hay kẻ tội đồ?

Chủ Nhật 13/04/2008 21:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Các cổ động viên của AC Milan có vẻ như không mấy hào hứng với kế hoạch chào đón Sheva trở lại từ ban lãnh đạo đội bóng. Nhưng rất có thể họ sẽ phải thay đổi quan điểm vì biết đâu Shevchenko lại mang về cho các Milanista những vinh quang ngày nào.

 

Các cổ động viên bóng đá vẫn thường là những người hay thay đổi. Với họ, một cầu thủ vô danh sẽ trở thành anh hùng chỉ qua vài vòng đấu, và ngược lại từ một vị cứu tinh thành kẻ tội đồ trong giây phút, mặc cho họ đã có những đóng góp không thể phủ nhận cho lịch sử CLB.


Kaka - Sheva sẽ là cặp bài trùng của Milan?
 

Các Milanista cũng không phải là một ngoại lệ, từ thời điểm Sheva quay lưng bỏ đi năm 2006, họ, trong thâm tâm, chưa từng tha thứ cho anh. Nhưng một người bạn thực sự sẽ luôn ở bên ta lúc trắc trở “lúc khó mới ló bạn thân”, và Sheva là một người như thế. Trong thời điểm Milan đang trải qua thời kì “đóng băng” ở phong độ nghèo nàn thì anh sẵn sàng nói có với cơn “bĩ cực” tại sân San Siro. Anh không hề tiếc số tiền 130 nghìn bảng một tuần tại Chelsea để quay về với mái nhà xưa.

 


Tham gia

Milan của anh đang trỗi dậy.

Trong khi các Ultra tỏ rõ thái độ bực tức với khả năng quay lại của Sheva, vì họ cho rằng cựu cầu thủ 32 tuổi này sẽ ngăn cản Milan tiến hành các vụ chuyển nhượng mới triển vọng hơn; thì các tifosi lại tin rằng anh sẽ chứng minh được giá trị của mình thêm một lần nữa. Họ cho rằng hành động đến thăm các đồng đội cũ khi Milan thi đấu trên sân Emirates đã chứng tỏ tình yêu Rossoneri trong anh vẫn còn, và anh đang thực sự muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây. Họ tin vào tình yêu!


Hình ảnh dự bị quen thuộc của Shevchenko tại Chelsea
 

Đến lúc này, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn một điều, Shevchenko đã thất bại hoàn toàn khi đến với sân Stamford Bridge. Qua hai mùa giải, anh mới chỉ có được 8 bàn thắng và phần lớn trong số đó đến từ các trận cầu Chelsea gặp các đối thủ ở tốp dưới.  Nó khác xa với hình ảnh tung hoành thuở nào trong màu áo đỏ đen ngày nào với 127 bàn thắng qua 208 trận đấu, một quả bóng vàng châu Âu, một Scudetto cũng như chức vô địch Champions League.

 

Những chấn thương không mong đợi cộng với một đội hình chiến thuật “lạ lẫm” đã ‘kiềm tỏa” tài năng, sự bùng nổ của Sheva. Rõ ràng anh thích hợp với hình ảnh Sheva của Milan hơn là Shevy của Chelski.

Còn ở Milan, không thể chối cãi rằng Rossoneri đang cần thêm lực lượng ở hàng công. Alexandre Pato và Alberto Paloschi vẫn chưa “trưởng thành”, hai tiền đạo trẻ này cần thêm những kinh nghiệm để trở thành những sát thủ thực sự. Và Sheva, anh có những “bài học” bổ ích để truyền đạt cho họ, trong tập luyện cũng như thi đấu. Ngay cả với Alberto Gilardino, anh chắc chắn sẽ “thức giấc” khi kết hợp với người đồng đội ngày nào. Hãy nhớ lại thành tích 36 bàn thắng mà bộ đôi này có được ở mùa giải 2005/06.

Những tấm gương hai chiều


Mừng anh sắp về nhà, Sheva
 

Tại sao ban lãnh đạo CLB AC Milan lại hăng hái đưa anh về sân San Siro? Chúng ta hãy nhìn vào những tấm gương đã “nổi tiếng trở lại” khi “về nhà” như Ian Rush (Liverpool-Juventus-Liverpool), Juan Roman Riquelme (Boca Juniors-Barca-Villarreal-Boca Juniors),  Mark Hughes (Manchester United-Barcelona-Manchester United). Nhưng các Ultra cũng có lý khi phản đối Sheva quay về. Họ e rằng anh sẽ giống như Johann Cruyff, Robbie Fowler hay Teddy Sheringham, những người không thể tìm lại vinh quang ngày nào khi trở lại Ajax, Liverpool và Spurs.

 

Truyền thống của Milan nói riêng và Calcio nói chung là thu nạp những “lão chiến binh” và cũng đã thành công không ít lần. Nếu Inter Milan mang về một Luis Figo những tưởng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, một Patrick Vieira đã qua thời kì đỉnh cao ở Arsenal thì Milan cũng từng mang về sân San Siro những Seedorf, Cafu. Lối đá vốn thiên về tính khoa học và kinh nghiệm của Serie A hoàn toàn tương phản với phong cách thiên về thể lực và tốc độ như Premiership. Đó là lý do Sheva không ‘vào phom’ như Cristiano Ronaldo hay Fernando Torres. Tuy nhiên, nếu trở lại Serie A, anh sẽ là một cầu thủ tài năng ngày nào.

 

Milan đã bắt đầu “phá vỡ lối mòn” khi tin dùng tiền đạo mới 18 tuổi người Brazil, Alexadre Pato. Nhưng những gì anh mang lại cho thành Milano chưa đủ sức để các cổ động viên quên đi Shevchenko. Một lần là người hùng, mãi mãi là người hùng. Mừng anh sắp về nhà, Sheva!

  • Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X