Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Cannavaro : "Không có trong giấc mơ"

Thứ Tư 29/11/2006 17:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Anh có cảm thấy mệt mỏi sau buổi lễ trao thưởng tại Pháp vừa qua?

 

Một chút nhưng bù lại tôi rất hạnh phúc.

 

Anh cảm thấy thế nào? Các CĐV đã rất lo lắng khi anh phải rời sân sau hiệp một trong trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua…

 

Đúng là lúc đó cơ bắp tôi đau nhức. Tôi đã nhờ đến bác sỹ và ông ấy khuyên tôi nên rời sân.

 

Còn bây giờ, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo đúng như anh mong đợi?

 

Hoàn toàn vậy. Nó giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

 

Các con anh đã nói gì sau khi anh nhận giải thưởng này?

 

Thật không thể tin được. Chúng cảm thấy rất hạnh phúc. Dường như chúng hiểu được thật khó tin khi một hậu vệ lại có thể giành được Quả bóng vàng. Những cầu thủ vĩ đại thường chiến thắng nó nhưng là hậu vệ thì rất ít cơ hội giành danh hiệu này.

 

 

Nhưng có vẻ năm nay là một ngoại lệ khi Quả bóng bạc cũng thuộc về một thủ môn…

 

Năm nay có vẻ vậy khi hậu vệ về nhất còn một thủ môn đứng thứ hai. Tôi nghĩ nhiều về điều đó nhưng lý do có thể là cả hai chúng tôi đều là người chiến thắng tại World Cup vừa qua.

 

Một số người cho rằng Cannavaro không xứng đáng với danh hiệu này…

 

Tôi đã có một năm tuyệt vời với Juve. Chính vì điều đó tôi tới Real Madrid này. Tôi cũng đã chiến thắng tại VCK World Cup.

 

Có vẻ họ đã coi trọng phong độ hiện tại hơn là nhìn nhận cả năm vừa qua chăng?

 

Cách đánh giá đó thực sự khác hẳn nhau bởi từ mùa bóng mới tôi không còn là cầu thủ của Juventus. Hơn nữa trong màu áo Real, tôi cũng có những trận thi đấu tốt cũng như không thật tốt.

 


Cannavaro với sự "chăm sóc" của báo chí sau khi nhận giải.

 

Nếu được bầu chọn Quả bóng vàng, anh sẽ chọn ai?

 

Buffon, đó là cầu thủ xuất sắc và anh cũng rất giỏi trong vai trò người chỉ huy trên sân.

 

Và nếu được chọn một cầu thủ Tây Ban Nha, anh sẽ chọn…

 

Raul, chắc chắn là vậy bởi sự chuyên nghiệp và cách cư xử thân thiện của anh.

 

Trước đây anh có nghĩ ngày nào đó anh sẽ giành được Quả bóng vàng châu Âu?

 

Chưa hề. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về chiến thắng tại một VCK World Cup nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Quả bóng vàng.

 

Xin cảm ơn anh.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X