Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Sát thủ" của Liga phát "tín hiệu" tới các đại gia

Thứ Ba 25/03/2008 14:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chân sút hàng đầu La Liga, Luis Fabiano đang thu hút được sự quan tâm của không ít đội bóng lớn tại châu Âu sau khi thông báo việc anh có thể rời Sevilla vào cuối mùa giải này.

Tháng trước, khi Fabiano còn đang tập luyện cùng đồng đội, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà anh ở Sevilla, không những thế bọn chúng còn nổ súng cảnh cáo các thành viên trong gia đình. An ninh chính là lý do thôi thúc tiền đạo người Brazil tính đến chuyện tìm đến “vùng đất hứa” mới.

 

Anh phát biểu trên kênh truyền hình Spanish TV: “Lúc này gia đình tôi cảm thấy rất hoang mang và tất nhiên không còn muốn ở lại Sevilla. Tôi đã nói chuyện với vợ và các con nhưng không dễ để thay đổi tình hình”.


Sevilla khó giữ nổi Fabiano
 

Được biết Manchester United, Tottenham, Manchester City, Roma và cả Real Madrid đều đã tìm cách liên hệ Fabiano. Tương lai của Fabiano tại Sevilla từ lâu đã là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Tiền đạo 27 tuổi này thuộc quyền sở hữu của cả Sevilla (35%) lẫn tập đoàn Global Soccer Investment (65%).

Hợp đồng hiện tại của Fabiano với Sevilla có thời hạn đến năm 2009. Theo một điều khoản trong hợp đồng, nếu cầu thủ chơi đủ 40 trận đấu nữa là bản hợp đồng này sẽ tự động được kéo dài đến năm 2010 mà không cần có sự thương thảo của các bên liên quan.

 

Mới đây, Sevilla đã có những động thái nhằm đạt được những thoả thuận cần thiết về một bản hợp đồng chính thức trước sự nhóm ngó của các CLB hàng đầu thế giới. Chủ tịch CLB, Del Nido khẳng định sẽ chẳng có một cuộc chuyển nhượng nào đối với Fabiano, trừ phi ai đó chịu bỏ ra 60 triệu euro.

 

Tuy nhiên, người đại diện của Fabiano, Jose Fuentes lại tuyên bố rằng thân chủ của ông dù sao vẫn sẽ ra đi. Ông này còn cho biết sẽ gặp Chủ tịch Del Nido trong 3 đến 4 tuần nữa để bàn về vấn đề của Fabiano.

 

Bản thân Fabiano thì thừa nhận CLB và anh chưa thống nhất được giá trị của hợp đồng chuyển nhượng. Theo anh, 11 triệu euro là đủ để thực hiện điều khoản giải phóng hợp đồng hiện nay với Sevilla.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X