Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Cơn bão" mới mang tên Ronaldinho tại Nou Camp

Thứ Ba 25/03/2008 07:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo người Brazil lại để tất cả phải nghi ngờ về khát vọng chiến thắng của mình với Barca khi từ chối thi đấu trong trận gặp Valladolid cuối tuần qua, mặc dù HLV Rijkaard khẳng định ngôi sao này hầu như không bị chấn thương.

Hôm thứ bảy tuần trước, Ronaldinho đã chủ động xin rút khỏi danh sách dự trận Valladolid. Đề nghị này dĩ nhiên được HLV Rijkaard chấp thuận, nhưng ông chỉ đồng ý một cách miễn cưỡng và sau đó là thái độ không hài lòng trong một buổi họp báo.

Nhà cầm quân người Hà Lan bức xúc cho biết: "Ronaldinho nói rằng bị chấn thương nhẹ. Đúng. Tôi công nhận là cậu ta bị chấn thương nhẹ thật. Nhưng nó chẳng khác là mấy so với vấn đề đã gặp phải cuối tuần trước (khiến cựu cầu thủ hay nhất thế giới ngồi ngoài trong trận hòa 2-2 với Almeria)".


"Ronaldinho đã hoàn thành tốt hai buổi tập gần đây, nhưng sau đó lại nói rằng bị chấn thương và không thể thi đấu. Dĩ nhiên, tôi không cảm thấy thất vọng vì việc này. Tôi luôn ở bên cạnh Ronaldinho. Tôi không thể không hài lòng sau những gì mà cậu ta đã đóng góp cho Barca trong những năm qua".

Hành động từ chối thi đấu trên chỉ là sự cố mới nhất sau hàng loạt những vụ tương tự liên quan tới Ronaldinho, trong mùa bóng 2007-2008. Tiền đạo 28 tuổi đã thường xuyên thi đấu trận hay trận dở, kể từ ngày khai mạc, và khiến giới hâm mộ luôn cảm thấy rằng anh hầu như đã hết khát vọng chiến thắng với Barca. Có một số trận Ronnie chơi rất hay, ghi bàn và kiến tạo khá nhiều đường chuyền quyết định, nhưng sau đó lại "chìm trong im lặng" một cách khó hiểu.

Trước sự cố trên, Johan Cruyff, tên tuổi số một trong lịch sử Barca, cũng tỏ ra rất bực mình. Ông nhắc nhở: "Khi đội bóng có những trận đấu quan trọng thì cầu thủ dù chấn thương cũng nên cố gắng thi đấu. Điều quan trọng là phải có quyết tâm, khát vọng và sự cứng rắn. Trong quá khứ, nhiều lần tôi đã cắn răng thi đấu dù vẫn chấn thương, trong những trận then chốt".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X