Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Maxi sẽ cứu Barca?

Thứ Bảy 16/06/2007 14:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không thể tự quyết định số phận của mình, giờ đây niềm hi vọng của Barcelona lại đặt trọn trên vai người đã từng bị ruồng rẫy tại sân Nou Camp: tiền đạo Maxi Lopez của Real Mallorca.

Tình cảnh của Barcelona giờ đây giống như một kẻ đang sắp chết đuối. Họ phải quờ quạng vớ một chiếc cọc nào đó để mà bấu víu. Kẻ duy nhất có thể cứu giúp Barcelona lúc này là Real Mallorca. Nhưng thật bất hạnh cho thầy trò ông Rijkaard khi mà những cầu thủ tốt nhất của Mallorca như là tiền vệ Ibazaga (9 đường chuyền quyết định) lại bị treo giò trong khi chân sút tốt nhất của họ là Boskovic (9 bàn mùa bong này) phải trở về thi đấu tại giải U21 Châu Âu cho ĐTQG Serbia.

Maxi Lopez

“Vơ bèo vạt tép”, cuối cùng người được các CĐV Barcelona tin tưởng sẽ sút tung lưới Real Madrid lại là một người vốn bị coi là “chân gỗ”, và là một người thừa tại xứ Catalan.
 

Chuyển tới Barcelona từ “dòng sông bạc” River Plate với giá cao ngất ngưởng 10 triệu Euro, các CĐV hi vọng anh chàng người Argentina này có thể thay thế vị trí xứng đáng của Henrink Larsson. Và ngay lập tức Maxi chứng tỏ được mình, trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2005 với Chelsea
, chỉ vài phút sau khi vào sân bằng một cú sút xa tuyệt đẹp đã ấn định tỷ số 2-1 cho Barcelona. Tuy nhiên sau “thành công bất ngờ” ấy Maxi liền chứng tỏ “bộ mặt thật” là quá lóng ngóng và vô duyên và anh này gần như bị đóng băng trên ghế dự bị của Barcelona trong cả mùa giải 2005/2006 trước khi chuyển sang Real Mallorca.

Tại đây, dù được ra sân thường xuyên hơn nhưng anh này cũng chẳng thể hiện được gì nhiều. Trong 28 lần ra sân mùa này Maxi chỉ có 3 lần sút tung lưới đối phương. Một hiệu số quá kém cỏi đối với một tiền đạo.

Vậy mà lúc này anh lại được hi vọng là vị cứu tinh cho cả xứ Catalan. Một hi vọng thật mong manh, mong manh như chính cái ước muốn lật đổ Real Madrid của Barcelona trong thời điểm này.

  • Hà Thành

 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X