Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Capello suýt làm HLV Barcelona

Thứ Bảy 16/06/2007 10:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cựu chủ tịch của Barcelona, Joan Gaspart vừa mới tiết lộ cách đây 10 năm, suýt chút nữa HLV đương nhiệm của Real Madrid, Fabio Capello đã chuyển sang dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Gaspart cho biết hồi năm 1997, Don Fabio đã đồng ý ngồi vào chiếc ghế huấn luyện ở Nou Camp sau 1 tuần rời khỏi Real Madrid. Hợp đồng gần đi đến thống nhất và chỉ còn 1 bước chân nữa thôi là Capello đã thay thế Sir Bobby Robson dẫn dắt Barcelona. Nhưng tất cả đã đổ vỡ vào phút chót khi Barca biết họ sẽ phải trả tiền cho Real nếu muốn có sự phục vụ của vị HLV người Italia.

Capello chút nữa đã là HLV của Barca

Lúc bấy giờ, Gaspart chưa nắm quyền ở Barca mà chỉ là cánh tay phải của chủ tịch thời điểm đó, Josep Lluis Nunez. Ông kể lại: "Tôi đã thống nhất xong với Capello. Nhưng ngay lúc ấy, Capello mới rút từ vì ra một tờ giấy và đưa nó cho tôi. Trên đó, là một thoả thuận với Real mà theo đó nếu ông ấy làm việc cho bất kỳ một đội bóng Tây Ban Nha nào khác trong vòng 3 năm kể từ khi rời khỏi Real thì sẽ phải trả số tiền "phạt" 6 triệu Euro".

"Tôi đã đưa tờ giấy này cho luật sư và nhận được lời khẳng định rằng Real Madrid hoàn toàn có quyền làm như vậy. Không còn cách nào khác, tôi nói lại với Nunez về vấn đề này và ông ấy bảo tôi hãy quên Capello đi. Vì thế, Barca mới chuyển sang HLV người Hà Lan, Van Gaal".

Cách đây 10 năm, Capello đã bất ngờ rời khỏi Real dù đã đưa CLB này tới chức vô địch La Liga ở ngay mùa đầu tiên dẫn dắt "Kền kền trắng". Đáng nhẽ nếu Barca chịu bỏ ra 6 triệu Euro thì Capello đã ở lại Tây Ban Nha chứ không phải trở về Italia huấn luyện cho AC Milan. 1 thập kỷ sau, ông đã trở lại sân Bernabeu và đang trên đường đưa Real giành ngôi vua trước mũi...Barcelona

  • Mai Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X