Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Eto’o nhận lời đề nghị “khủng” từ Manchester City

Chủ Nhật 28/06/2009 23:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Chủ tịch CLB Barcelona, Joan Laporta, đã chứng thực Manchester City vừa đưa ra lời đề nghị gây “chấn động” với thương vụ Samul Eto’o.

Tiền đạo 28 tuổi người Cameroon chỉ còn một năm hợp đồng thi đấu với nhà vô địch châu Âu và được đồn thổi sẽ ra đi vào mùa hè năm nay. Phong độ ấn tượng của anh ở mùa giải vừa qua, với 36 bàn thắng ghi được (30 bàn ở La Liga), đặc biệt là pha lập công trong trận chung kết Champions League, khiến cái tên “Báo đen” một lần nữa trở thành tâm điểm trên TTCN.

Samuel Eto'o hứa hẹn trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới
nếu sang Man City 

Trong khi đó, Man City đang có mùa “shopping” tương đối bận rộn. Họ vừa tăng cường tiền đạo Roque Santa Cruz từ Blackburn và có ý định tăng cường thêm hàng công bằng tiền đạo người Cameroon. HLV Mark Hughes vừa trở về Manchester sau kì nghỉ hè ngắn ngày và sẽ xắn tay vào thực hiện thương vụ Eto’o.

Chủ tịch Laporta cho biết Man City đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn với Eto'o, đưa anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Tính tổng cộng, thương vụ này sẽ không hề thua kém chi phí chuyển nhượng trong bản hợp đồng 6 năm của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid.

Eto’o có ý định ở lại Nou Camp, song cũng bỏ ngỏ khả năng ra đi nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB  khác. Mới đây, người ta còn bắt gặp anh đáp chuyến bay tới tổng hành dinh của “Man xanh” để tiến hành thương thảo.

"Eto'o vừa nhận được lời đề nghị gây chấn động từ Man City. Nó sẽ giúp anh ấy trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới," Laporta cho hay trên kênh radio iCat FM "Eto’o muốn ở lại CLB, song với một lời đề nghị đáng chú ý đến vậy, thật khó lòng để từ chối."

Hiện, BLĐ Barcelona đang hướng tới Forlan, Villa và Ibrahimovic như sự thay thế cho Eto’o. Tuy nhiên, để có tiền theo đuổi các cầu thủ họ ao ước, đội chủ sân Nou Camp đã phải… bán đất và thắt chặt chính sách chuyển nhượng của mình. Vì thế, Barca khó lòng từ chối một lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB khác dành cho Eto’o.

  • N.#

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X