Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Trung vệ MU đòi sống đòi chết gặp Tottenham

Thứ Năm 26/02/2009 18:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Mặc dù đang gặp phải chấn thương mắt cá, nhưng trung vệ trẻ Jonny Evans của Manchester United vẫn quyết tâm ra sân trong trận chung kết Carling Cup, gặp Tottenham vào chủ nhật tới.

 

Giống như chuyến làm khách trên sân Giuseppe Meazza của Inter, trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League, Evans sẽ nhờ các bác sỹ của CLB Manchester United tiêm thuốc giảm đau vào vùng bị thương để được ra sân. Sau chuyến bay trở về từ Italia, các cầu thủ Quỷ đỏ đang tập trung chuẩn bị cho trận chung kết Carling Cup, gặp nhà ĐKVĐ Tottenham Hotspur trên sân Wembley, vào ngày chủ nhật tới.

 

Evans đang chơi ngày càng hay trong màu áo MU

Hiện cầu thủ quốc tế người Bắc Ailen vẫn chưa thoát khỏi cơ đau mắt cá, đã gặp phải trong trận đấu với Blackburn ở Premiership cuối tuần trước. Tuy nhiên, anh vẫn phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân cùng các đồng đội trong chuyến làm khách của Inter, vì MU cũng đang vấp phải cơn khủng hoảng thiếu hậu vệ.

 

Trên chương trình phỏng vấn của kênh ITV, Evans đã trở lời khi được hỏi về khả năng phải ngồi ngoài trong trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của anh: "Thật khó để nghĩ về nỗi buồn ấy. Ngay cả trong trận đấu với Inter, HLV đã nói với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì to tát nếu tôi vắng mặt, nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy rất sốt ruột.”

 

"Trong trận đấu ấy, chúng tôi không có nhiều lựa chọn vì hầu hết các hậu vệ đều đang dính chấn thương hoặc bị treo giò. Vậy nên HLV đã đồng ý để các bác sỹ tiêm thuốc giảm đau, giúp tôi có thể ra sân. Sắp tới, sẽ có hàng loạt cầu thủ sẵn sàng trở lại nhưng tôi hy vọng HLV vẫn chấp thuận để tôi được vào sân, cho dù phải tiêm thuốc giảm đau đi chăng nữa. Đây là trận đấu rất quan trọng đối với tôi"

 

Evans còn khá trẻ, 21 tuổi, nhưng đã có những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo MU. Anh đã thay thế khá tốt vai trò phòng ngự của Vidic và Ferdinand mỗi khi hai đàn anh không thể thi đấu. Nhưng cũng chính vì vai trò quan trọng ấy, nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ không liều lĩnh để anh ra sân khi chấn thương chưa có dấu hiệu bình phục.

 

  • H.P
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X