Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Torres ra "yêu sách" với Liverpool

Thứ Hai 02/07/2007 13:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Theo tờ The Sun, Fernando Torres tuyên bố rằng anh chỉ đến Liverpool nếu CLB này đưa ra bản hợp đồng kéo dài 6 năm có tổng trị giá lên tới 31,2 triệu bảng.

Trước đó, HLV Rafa Benitez đề nghị mức lương 100,000 bảng/tuần nếu Torres gia nhập The Kop. Như vậy, ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha sẽ là người nhận mức lương cao thứ 2 tại Liverpool sau Steven Gerrard (120.000 bảng/tuần).Theo đó, toàn bộ chi phí mà đội bóng thành phố cảng nước Anh phải bỏ ra để có được chân sút này sẽ lên đến 57,9 triệu bảng (bao gồm cả mức phí chuyển nhượng 24 triệu bảng).

Torres sẽ có cơ hội tung hoành trong màu áo quỷ đỏ

Trong khi đó, phía Atletico Madrid muốn đương kim Á quân Champions League 2006-2007 ngoài 24 triệu bảng chuyển nhượng còn phải trả thêm cho cá nhân Torres 2,4 triệu bảng (10% mức phí chuyển nhượng) theo như điều khoản trong hợp đồng giữa anh và CLB nhưng đội chủ sân Alfield chỉ gật đầu với con số 24 triệu.

Với việc gã khổng lồ Italia, Inter Milan không ngừng “ve vãn” cây săn bàn số một của Atletico, HLV Benitez có vẻ như đã đồng ý với các điều kiện mà CLB chủ quản của Torres đưa ra.

Theo HLV người Tây Ban Nha, phía Liverpool sẽ chi ra 20 triệu bảng tiền mặt cùng với tiền vệ Luis Garcia, người đang mong trở về chơi tại LaLiga, để đổi lấy “El Nino“.

Do A.Mandird vừa có được sự phục vụ của cựu tiền đạo Manchester United, Diego Forlan, cộng với sự quyết tâm của Liverpool, nhiều khả năng họ sẽ để Torres ra đi. Tuy nhiên mọi chuyện chỉ được quyết định khi Torres quay về từ kỳ nghỉ hè vào ngày 7/7 tới.

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, các CĐV Liverpool sẽ sớm được thấy Torres trong biên chế đội bóng con cưng của họ.

  • Xuân Giáp
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X