Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

“Răng hô” không thể sống thiếu Barca

Thứ Tư 12/09/2007 08:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Tiền đạo Ronaldinho chính là mục tiêu săn đuổi ráo riết nhất của AC MilanChelsea trong mùa hè vừa qua. Và mới đây, cầu thủ này đã lên tiếng rằng, anh không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ rời Barcelona để đá cho một đội bóng khác.


Chỉ từ khi về với Barca, Ronaldinho mới được
công nhận là một nghệ sỹ thực thụ


Trong mùa chuyển nhượng vừa qua, tiền đạo người Brazil không biết bao nhiêu lần nhận được những lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ phía ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro. Thậm chí đến khi cánh cửa thị trường chuyển nhượng gần đóng cửa, lại đến lượt Chelsea đưa ra những lời mời mà chưa một cầu thủ nào có được, nhằm sở hữu “viên ngọc quý” của Barca. Nhưng cuối cùng thì Ronaldinho đã từ chối tất cả những gì có được, để ở lại với đội bóng Catalan.


Tiền đạo “răng hô” cho biết, anh rất hạnh phúc ở Nou Camp không thể tưởng tượng ra cuộc sống ở một CLB khác mà không phải là Barca. Ronaldinho nói: “Tôi đang rất hạnh phúc khi được chơi bóng ở Tây Ban Nha, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời đi đâu cả. Tôi biết có rất nhiều giải bóng đá hấp dẫn khác, nhưng hiện tại tôi không nghĩ rằng mình sẽ chia tay Barca.”


Ngày trước, chút nữa thì Ronaldinho đã trở thành người của Manchester United. Nhưng cuối cùng anh đã đồng ý về với CLB xứ Catalan với cái giá 21 triệu bảng hồi năm 2003. Sau khi khoác lên mình chiếc áo của đội bóng này, tài năng của Ronaldinho được nở rộ và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính nhờ những sự đóng góp đáng kể của tiền đạo người Brazil, đội bóng của HLV Rijkarrd đã mang về 2 chiếc cúp vô địch La Liga, cùng danh hiệu quán quân Champions League.

  • Sơn Lâm
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X