Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Những cầu thủ “tuổi băm” ở La Liga: Nhiều, tốt, rẻ và… hết đát

Thứ Tư 15/04/2009 10:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – 73 cầu thủ ngoài 30 tuổi đang chơi bóng ở La Liga sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB chủ quản hè tháng 6 này, và hiện tương lai của hầu hết trong số họ đang hết sức mông lung. “Những ông già gân” ấy đang dọn đường để tìm tới một chân trời mới, song với tuổi tác của họ, ít đội bóng nào dám mạo hiểm trải thảm đỏ đón mời.

“Đắt hàng” nhất trong số này có lẽ là những cầu thủ thuộc các đội bóng có tên tuổi như Barcelona, Real Madrid hay Valencia, Atletico Madrid và Villarreal.  Với Barca, thủ thành  Jorquera (30 tuổi) và hậu vệ Sylvinho (34) sẽ mãn hạn hợp đồng đã kí từ năm 2004 vào mùa hè, trong khi cả hai đều chưa nhận được đề nghị gia hạn từ CLB. Ở Real Madrid, thủ môn Dudek (36) và trung vệ Cannavaro (35) là hai cái tên nằm trong danh sách có thể ra đi sau 2 tháng nữa. Cầu thủ người Italia đang thăm dò quá trình bầu cử chủ tịch của Nhà trắng và sẽ đưa ra quyết định ở lại hay trở về đội bóng quê nhà Napoli.

Real từng có ý định thay thế Cannavaro bằng Bruno Alves của Porto

Tương tự, Atletico có thủ thành Leo Franco (31) và tiền vệ Maniche (31) là hai ngôi sao đáng chú ý nhất chưa khẳng định tương lai với đội chủ sân Vicente Calderon. Trong khi Franco tập trung vào cuộc chiến giành suất dự Champions League và sẽ đàm phán vào cuối mùa giải, thì Maniche nhiều khả năng sẽ chia tay Rojiblancos. Sau hai đời HLV, từ Aguirre đến Resino, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha đều không có được chỗ đứng chính thức trong đội hình Atletico. Tại Valencia, tiền đạo Fernando Morientes (33) và hậu vệ Curro Torres (32) cũng phải đối mặt với nguy cơ bị thải hồi.
 


Trúng lớn cùng


 


Villarreal, đội bóng vốn được coi là chốn “dưỡng già” của Cygan (34), Fuentes (32), Pires (35), Javi Venta (33)… đã chính thức gia hạn thêm một năm hợp đồng với Pires và Venta đầu năm vừa rồi. Cùng với Cygan và Fuentes, thủ thành mới 26 tuổi Sebastian Viera có thể phải tìm đường rời khỏi El Madrid ngay từ lúc này.

Trong số những “ông già gân” đáng lưu tâm còn lại, Betis có 3 danh thủ là Edu (30), Rivera (31) và Juanito (32). Báo chí Tây Ban Nha cho rằng trung vệ đang khoác áo La Furia Roja, Juanito, sẽ chuyển sang Atletico vào tháng 8 tới. Ngoài ra, Arzu (28), cũng nằm trong danh sách cần thanh lý gấp. Deportivo với những cầu thủ kỳ cựu Manuel Pablo (33), Sergio (32), Pablo Amo (31), bên cạnh Pablo Álvarez (28), De Guzman (28) và Verdu (25) được coi là trung tâm của phiên chợ mùa hè sắp tới.

Danh sách những cầu thủ còn lại:

Almeria: Bruno (28), Iriney (27), Ortiz (31)

Espanyol: Carlos Kameni (25), Chica (23), David García (28), Soriano (23), Iván de la Peña (32), Lacruz (30), Rufete (32). 

Getafe: Contra (33), Belenguer (36). 

Gijon: Neru (35), Omar (32), Sergio Sánchez (32), Diego Camacho (32), Jurgen Colin (28), Jorge (25), Raúl Cámara (25).

Numancia: Álvaro Antón (25), Bellvís (24), Schism (27), Felipe (33), Egoitz Jaio (28), Juanra (29) và Palacios (34). 

Málaga: Salva Ballesta (33), Calleja (30), Manolo Gaspar (28), Goitia (27).

Osasuna:  Cruchaga (35), Ricardo (37), Flaño (24), Héctor Font (24).

Racing Santander: Patxi Puñal (33), Luis Fernández

Recreativo: Quique Álvarez (33), Javi Guerrero (32), Zahínos (31), Ersen Martin (29), Joselito (24). 

Valladolid:  Alberto (40), Iñaki Bea (30), García Calvo (34), Vivar Dorado (35), Alberto Marcos (35), Óscar Sánchez (29), Víctor (35).

  • Vân Thăng

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X