Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Đàm phán hợp đồng thất bại, Barca mở toang cánh cửa “tiễn” Valdes

Thứ Ba 16/06/2009 22:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Barca và Valdes đã không thể giải quyết những bất đồng quan điểm, chủ yếu do vấn đề kinh tế, trong vụ đàm phán gia hạn hợp đồng mới. Như vậy, Valdes hoàn toàn có thể rời Nou Camp ngay trong mùa hè năm nay.

Cách đây ít giờ đồng hồi, người ta đã bắt gặp người đại diện của Valdes, Gines Carvajal , rời trụ sở chính của CLB Barcelona với vẻ mặt khá căng thẳng. Theo tiết lộ của tờ Diario Sport, ông đã có buổi gặp với GĐTT Txiki Beguiristain để bàn về bản hợp đồng mới của thân chủ, nhưng thất bại.

Barca không cần Valdes như anh tưởng


Valdes vẫn còn thời hạn một năm hợp đồng với Barca, kéo dài đến ngày 30/6/2010, tuy nhiên cả hai bên đã bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán từ cuối năm 2008 để đi đến thống nhất “làm mới” hợp đồng. Nhưng sau một khoảng thời gian thương lượng kéo dài, cả hai bên đều không thể tìm ra hướng giải quyết cuối cùng. Trong khi Valdes muốn có thêm 5 năm hợp đồng, cùng mức lương 9 triệu euro/ mùa; thì Barca chỉ kiên quyết chi trả cho thủ thành được đào tạo từ lò La Masia khoản lương 6 triệu euro/ mùa.

Với việc “đứt gãnh” giữa đường này, Barca nhiều khả năng để Valdes ra đi và tìm một thủ môn mới thay thế. Theo kênh truyền hình TV3 , Barca đang tiếp cận thủ thành trẻ của CLB Valladolid,  Sergio Asenjo, với vai trò thay thế Valdes. Thủ thành 20 tuổi này đã chơi rất hay và giúp ĐT U21 Tây Ban Nha cầm hòa ĐT U21 Đức không bàn thắng trong ngày hôm qua.Bên cạnh đó, “người gác đền” của Fiorentina, Sebastien Frey, cũng được nhắc tới. Giá chuyển nhượng của cầu thủ còn bản hợp đồng tới năm 2013 ở đội bóng Italia rơi vào khoảng 15 triệu euro.

Cùng lúc, “Siêu đại diện” Ernesto Bronzetti cũng đang “quanh quẩn” ở Barcelona nhằm thực hiện thương vụ đưa Victor Valdes và Samuel Eto'o về Milan. Mặc dù có nguồn tin cho rằng Milan đã đạt được thỏa thuận với Eto’o, để anh đầu quân cho Rossoneri hè 2010 với tư cách cầu thủ tự do; nhưng rất có thể đội chủ sân San Siro đang muốn cất mẻ cá lớn ở Nou Camp, phục vụ cho cuộc cách mạng họ dự định thực hiện mùa tới.

  • N.#
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X