Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Capello: “Real phải bán Ronaldo, chấm dứt với Beckham”

Thứ Tư 10/01/2007 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong cuộc họp khẩn khi trở về từ sau thất bại 0-2 trước Deportivo tại Riazor, HLV Fabio Capello đã gây sốc khi yêu cầu chủ tịch Ramon Calderon nhất định phải bán tiền đạo Ronaldo và đặt “dấu chấm hết” với tương lai của Beckham tại Bernabeu.

Ngày rời khỏi Bernabeu của Ronaldo đã sắp tới

Tại cuộc họp với những “chóp bu” của đội bóng Hoàng gia ngày hôm qua, gồm chủ tịch Calderon, giám đốc thể thao Pedja Mijatovic và giám đốc kỹ thuật Franco Baldini, chiến lược gia người Italia thậm chí không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến Ronaldo.

 

“Nếu có thể, tôi muốn ngài chủ tịch bán phắt anh ta ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này”, Capello giận dữ nói. “Tôi không cần anh ta trong kế hoạch của mình”.

 

Theo Capello, với phong độ kém cỏi và chấn thương triền miên, Ronaldo không những không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng mà còn liên tục “phá luật” với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và lối sống bê tha đó thậm chí còn “làm hư” những cầu thủ trẻ của đội.

 

Kể từ đầu giải tới giờ, “gã béo” chẳng mấy khi được ra sân chính thức và số lần lập công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chu toàn chuyện chuyên môn nhưng Ronaldo lại liên tục “lập công” trên tình trường khi cặp kè với hàng tá người đẹp, từ người mẫu, sinh viên hay đến cả… bác sĩ nha khoa “chàng béo” cũng chẳng tha!

 

Theo tờ AS, HLV Capello muốn Real “tống khứ” Ronaldo đi càng nhanh càng tốt vì lo sợ rằng nhiều cầu thủ trẻ sẽ “noi gương” đàn anh nổi tiếng này về cả lối sống lẫn cách cư xử. Điều này không phải không có cơ sở bởi mới đây, tiền đạo trẻ Robinho đã “dám” công khai yêu cầu được nói chuyện thẳng thắn với HLV vì phải ngồi ghế dự bị quá lâu.

 

Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, Capello thừa nhận với chủ tịch Calderon rằng ông không hài lòng với phong độ của 2 cậu “học trò cưng” Emerson và Fabio Cannavaro, những người mà ông đã nhất quyết đòi phải có bằng được khi tới Real. Capello cũng muốn Antonio Cassano nhanh chóng “biến” khỏi Bernabeu, còn về David Beckham, Don Fabio buông một câu gọn lỏn: “Đừng gia hạn với anh ta”.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X