Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barcelona: Tiễn Gudjohnsen, chào Maxwell?

Thứ Sáu 08/05/2009 19:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Barcelona đã bắt đầu xắn tay chuẩn bị cho cuộc shopping mùa hè 2009, mặc dù đội hình của họ hiện tại là tương đối ổn định. Cái tên Maxwell của Inter đang là mục tiêu trước mắt, trong khi Gudjohnsen nhiều khả năng phải ra đi vì không còn được HLV Guardiola trọng dụng.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng Maxell hết sức phấn khích vì lời mời của Inter, một phần vì anh đã mất vị trí chính thức hồi đầu mùa vào tay hậu vệ trẻ Davide Santon trong năm mới 2009. Người đại diện của Maxwell là Mino Railo sẽ tiếp tục nói chuyện với CLB về tương lai của anh ở Inter, song Blaugrana sẽ sẵn sàng rước cầu thủ người Brazil về Nou Camp nếu đàm phán thất bại.

Maxwell được Barca quan tâm

Được biết, Barca dành sự quan tâm cho cầu thủ của Inter từ đầu năm 2009 và muốn sớm có được vụ chuyển nhượng trước khi các CLB khác nhảy vào cuộc đua. GĐTT Txiki Begiristain nhắm Maxell như sự lựa chọn số 1 cho hành lang cánh trái, thay thế một Eric Abidal hay chấn thương và Sylvinho đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Begiristain tin rằng phong cách chơi có hơi hướng tấn công của Maxwell sẽ giúp anh sớm hòa nhập với Barca. Cùng với Dani Alves, họ sẽ tạo nên bộ cánh đáng gờm của Barca. Còn nhớ tháng trước, chính người đại diện của Maxwell đã tuyên bố anh không có ý định ở lại Inter mùa sau.

Trong một diễn biến trái ngược, Eidur Gudjohnsen đã vạch ra kế hoạch chia tayNou Camp và sẽ cân nhắc lời mời từ những CLB quan tâm tới anh. Tiền đạo người Iceland hiếm khi được xuất quân trong màu áo Blaugrana mùa này, chủ yếu là từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, trong một vài tuần gần đây, anh thậm chí còn không được Pep Guardiola tung ra sân một phút nào.

"Tất nhiên tôi hài lòng với việc CLB lọt vào chung kết Champions League, nhưng tôi cảm thấy buồn vì không được ra sân thường xuyên. Đây là mùa giải cuối cùng của tôi ở Barcelona," Gudjohnsen cho hay trên AFP.

Tottenham Hotspur, Newcastle United và Everton hiện đang là những CLB hàng đầu muốn có chữ kí của cựu cầu thủ Chelsea khi TTCN mở cửa một tháng nữa.

  • N.#
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X