Sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào ở trận mở màn bảng B SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của ĐT U22 Malaysia đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng và trận quyết đấu gặp U22 Việt Nam.
HLV Nafuzi Zain mở đầu với lời cảm ơn dành cho học trò: “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến tất cả các cầu thủ của tôi ngày hôm nay. Họ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời tối nay. Chiến thắng 4-1 là một kết quả tốt. Không dễ dàng khi chúng tôi bị dẫn trước 1-0 từ những phút đầu, điều đó đặt thêm áp lực lên chúng tôi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu và kết quả này khiến tôi thực sự hài lòng”.
Theo chiến lược gia Malaysia, bước ngoặt trận đấu đến ở hiệp hai: “Hiệp 1 chúng tôi gặp chút khó khăn, nhưng hiệp 2 khi ghi được bàn thắng, sự tự tin đã tăng lên và chúng tôi may mắn giành chiến thắng. Giờ chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận đấu rất khó khăn gặp Việt Nam”.
![]() |
|
HLV Nafuzi Zain của ĐT U22 Malaysia. Ảnh: FAM
|
Đánh bại Lào với tỷ số 4-1, Malaysia tạm vươn lên ngôi đầu bảng khi có bằng điểm nhưng hiệu số tốt hơn Việt Nam. Ở trận quyết đấu ngày 11/12 tới, một kết quả hòa có thể giúp Malaysia giành ngôi nhất bảng và tiến vào bán kết. Dù vậy, HLV Nafuzi Zain vẫn tỏ ra khá thận trọng: “Tôi đã xem Việt Nam thi đấu. Họ rất mạnh, nhanh và giàu kỹ thuật. Đó là một đội bóng trưởng thành và chắc chắn là ứng cử viên vô địch so với Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi không thể để thua, và phải chuẩn bị tốt hơn nữa cho trận đấu đó”.
Bên cạnh đó, thuyền trưởng U22 Malaysia cũng chỉ ra những khó khăn về tình hình lực lượng tại SEA Games 33. “Chúng tôi không có được đội hình đầy đủ 23 cầu thủ. Một số CLB không nhả người vì giải Super League vẫn đang diễn ra. Đội trưởng của chúng tôi hội quân đúng ngày thi đấu và Malaysia chỉ có 18 cầu thủ cho trận gặp Lào. Nhưng ngay cả khi thiếu những cầu thủ chủ chốt, tôi vẫn tin tưởng vào những cầu thủ tôi đang có”, ông bày tỏ.

Dẫn bàn trước nhưng U22 Lào lại không thể giữ được ưu thế khi thua ngược U22 Malaysia 1-4. Thất bại này đã đưa U22 Lào về nước sớm.


Malaysia