Sau 1 ngày được nghỉ ngơi, tinh thần toàn đội U22 Việt Nam trở nên thoải mái hơn, sẵn sàng bước vào giai đoạn quan trọng tại SEA Games 33. Chia sẻ trong buổi tập sáng 6/12, hậu vệ Phạm Minh Phúc cho biết anh đang tràn đầy quyết tâm trước trận đấu gặp U22 Malaysia.
Theo kế hoạch, chiều nay toàn đội sẽ ra sân theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào nhằm quan sát, đánh giá kỹ hơn điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. HLV Kim Sang Sik sau đó sẽ đưa ra các phân tích chiến thuật, điều chỉnh cần thiết để U22 Việt Nam chuẩn bị hoàn thiện hơn cho cuộc đối đầu quyết định tấm vé đi tiếp.
Nói về lần đầu tiên dự SEA Games, Minh Phúc không giấu được sự hào hứng: “Trong lần đầu tham dự SEA Games tôi rất háo hức, cố gắng thể hiện hết sức mình để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cố gắng thể hiện bản thân, chơi tốt nhất trong trận gặp U22 Malaysia”.
Hậu vệ thuộc biên chế CAHN cũng thẳng thắn nhìn lại trận mở màn gặp U22 Lào, trận đấu mà U22 Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng vẫn còn những điểm cần cải thiện.
![]() |
|
Minh Phúc của U22 Việt Nam
|
“Trận rồi gặp U22 Lào chúng tôi có nhiều điểm tích cực như kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội, nhưng cũng cần cải thiện những đường chuyền cuối cùng và dứt điểm. Trong những buổi tập sắp tới HLV sẽ chỉ bảo kỹ hơn. HLV nói với các cầu thủ rằng khi gần tới khung thành đối phương phải bình tĩnh và quyết đoán”, anh cho biết.
Bên cạnh sự tập trung chuẩn bị cho trận đấu của mình, Minh Phúc cũng không quên theo dõi màn trình diễn của các đàn chị ở ĐT nữ Việt Nam: “Trong lúc đội đang ăn cơm có được xem các chị ở tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Malaysia. Tôi xin chúc mừng các chị có chiến thắng đầu tiên ở SEA Games, chúc đội nữ tiếp tục thắng trận và giành HCV”.
U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trong 2 ngày tới, hướng đến màn trình diễn tốt nhất trước U22 Malaysia. Với khí thế tích cực và quyết tâm mạnh mẽ, thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tự quyết tấm vé vào bán kết.


Malaysia