ĐT Futsal nữ Việt Nam tự tin hướng đến trận mở màn đấu Indonesia

Trước cuộc đối đầu với đội tuyển futsal nữ Indonesia vào ngày 12/12 tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng và quá trình chuẩn bị của đội.

ĐT Futsal nữ Việt Nam tự tin hướng đến trận mở màn đấu Indonesia

HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết ĐT futsal nữ Việt Nam bước vào giải với một số khó khăn nhất định khi không có sự phục vụ của đội trưởng Thanh Hằng do chấn thương. Việc thiếu vắng một trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần là thiệt thòi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của ban huấn luyện.

Dù vậy, toàn đội đã chuẩn bị trước các phương án thay thế trong suốt thời gian tập huấn. Ban huấn luyện đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội và tin tưởng rằng các cầu thủ có thể bù đắp khoảng trống mà Thanh Hằng để lại.

“Dù không có lực lượng mạnh nhất, các cầu thủ vẫn thể hiện quyết tâm lớn và tinh thần trách nhiệm cao trong từng buổi tập,” ông nhấn mạnh.

dT Futsal nu Viet Nam tu tin huong toi tran mo man gap Indonesia
ĐT Futsal nữ Việt Nam tự tin hướng tới trận mở màn gặp Indonesia

Những ngày tập luyện gần đây cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của toàn đội, đặc biệt là nhóm cầu thủ trẻ, những người được kỳ vọng sẽ bước lên đảm nhận vai trò lớn hơn tại giải đấu lần này. Tinh thần tập trung, sự chủ động trong vận hành chiến thuật và thái độ nghiêm túc được thể hiện xuyên suốt các buổi tập.

Trước đối thủ Indonesia, HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá đây sẽ là trận đấu khó khi đội bạn sở hữu lối chơi mạnh mẽ và tốc độ. Tuy nhiên, mục tiêu của ĐT futsal nữ Việt Nam là hướng tới một kết quả thuận lợi để tạo đà cho hành trình tiếp theo tại SEA Games 33.

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và sự cổ vũ của người hâm mộ, ĐT futsal nữ Việt Nam bước vào trận mở màn với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.