U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia

Tác giả Hoài Thuận - Thứ Năm 11/12/2025 11:08(GMT+7)

Zalo

Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.

16h chiều nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ bước vào trận cầu then chốt quyết định tấm vé đi tiếp tại SEA Games. Họ còn có muốn phục thù cho thất bại 0-4 đau đớn, bất công mà đàn anh phải nhận trước ĐTQG Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia 1
Người hâm mộ muốn một chiến thắng thật “ngầu” trước U22 Malaysia. 

Sứ mệnh kép

Hình ảnh chiếc cung tên giương ra phù hợp mô tả đoàn quân ông Kim vào lúc này. Nó đại diện cho nhiều sự dồn nén, tập trung năng lượng mà BHL đang tính toán.

Dễ thấy dưới thời HLV Kim, U22 và cả ĐTQG thường chơi hiệp một rất lờ nhờ, chủ yếu là thăm dò đối thủ, trước khi có những bước tinh chỉnh, sắp xếp và tung đòn trong hiệp hai. Riêng với cấp độ U22/U23, suốt năm qua chúng ta có thói quen chơi chật vật trước các đội dưới cơ (vs Lào, Campuchia ở vòng bảng U23 Đông Nam Á), nhưng trước đối thủ mạnh là phát tiết khả năng, “kích hoạt nội tại” của nhiều cầu thủ (ở bán kết với Philippines, chung kết với Indonesia).

Nhưng, SEA Games năm nay không cho phép ông làm điều đó quá nhiều. Thể thức đặc biệt khiến các đội chỉ có tối đa 4 trận kể cả khi vào chung kết. Bởi vậy “nén” một trận trước Lào là đủ rồi, và kể cả khi làm “động tác giả” chưa nhiều, bộ sậu người Hàn đã đến lúc buộc phải bung bài trước Malaysia.

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia 2
Đã đến lúc thầy trò ông Kim bung bài. 

Không chỉ vì họ là cái tên đủ để bật chế độ máu chiến của chúng ta. Các cầu thủ lẫn HLV đều nêu quyết tâm phải thắng trên truyền thông, ngay cả khi còn có cửa hòa - qua có thể đó loại luôn ĐKVĐ Indonesia đầy khó chịu. Bởi như đã nói, chúng ta ai cũng muốn “dằn mặt” người Mã. Chiến thắng nhiều ý nghĩa ấy rất có lợi về tâm lý cho vòng knock-out.

“Với cá nhân tôi và toàn đội, trận gặp Malaysia không có khái niệm hòa. Chúng tôi hướng đến chiến thắng”, phát biểu trước trận đấu của tuyển thủ Nguyễn Thái Quốc Cường.

Quyết thắng để giành ngôi đầu bảng, vừa có lịch bán kết thuận lợi, vừa phục thù để có đà tâm lý. Sẽ không bất ngờ nếu chúng ta dồn dập tấn công ngay trong hiệp đầu tiên.

Mũi tên bí mật

Chỉ cần hòa là giữ ngôi đầu, Malaysia hoàn toàn có thể phòng ngự lùi sâu, tình huống mà nhiều cấp đội tuyển của chúng ta ngán ngại nhất. Nhưng BLV Quang Tùng bảo đừng quá lo, bởi thực tế U22 Việt Nam ngày càng cải thiện những sách lược công thành: “Lối chơi tấn công của chúng ta đã rõ ràng hơn, áp đạt được cường độ chơi. Cách tấn công cũng đa dạng hơn để phá vỡ các hàng phòng ngự dày đặc và đeo bám người tốt”.

Đã có những tình huống bóng được trả ngược từ biên dưới cho tuyến hai băng lên thay vì rót sang ngang; hay được chuyền sớm để tạo bất ngờ… Tin rằng, chúng chỉ là một phần trong số các chiêu bài được tập luyện tại phường Vũng Tàu.

Ngoài ra, đừng quên sự nguy hiểm của U22 Việt Nam ở những pha bóng cố định dưới thời ông Kim, nơi các cầu thủ tuyến dưới như Hiểu Minh sẵn sàng bật cao gánh vác.

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia 3
Đừng quên chúng ta có điểm mạnh từ những tình huống cố định. 

Và biết đâu đấy, một thứ vũ khí từ lâu bị lãng quên sẽ bất ngờ xuất hiện: những cú dứt điểm từ xa. Đã rất lâu rồi, người hâm mộ không còn chứng kiến các bàn thắng từ sút xa ở cấp độ từ U22 Việt Nam trở lên. Còn nhớ, khi chúng ta gặp bế tắc trước U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 2019, Nguyễn Hoàng Đức đã tung cú rocket từ ngoài vòng cấm, găm thẳng nóc lưới phút bù giờ.

Đáng mừng là, trong danh sách U22 hiện tại cũng có những hậu duệ được đào tạo từ Thể Công tương tự Đức. Những Khuất Văn Khang hay Nguyễn Công Phương đã được rèn giũa trong tập thể được khuyến khích những cú nã pháo tầm xa, thường xuyên ghi bàn từ sút xa bậc nhất V.League thời gian qua. Họ và những cầu thủ có khả năng tạo đột biến khác như Văn Thuận, sẽ được khuyến khích để tìm giải pháp sáng tạo như thế. 

“Nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử sức. Ghi bàn bằng sút xa hay bất kỳ cách nào thì cũng là ghi bàn cho đội tuyển”, Quốc Cường kết lại. Cường cũng có sở trường ngắm bắn từ xa.

U22 Việt Nam và chiếc cung tên giương ra trước Malaysia 4
Hậu duệ nào đủ sức tái hiện hình ảnh của Hoàng Đức ở SEA Games 6 năm trước? (Ảnh: VFF)

16h chiều nay, chiếc cung của chúng ta đã giương sẵn. Những mũi tên mới, kể cả mũi bí mật cũng sẵn sàng. Giờ không còn là lúc dự trữ năng lượng. Hiệu lệnh tấn công được ban bố, và chúng ta hãy chờ U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh của mình.

Khi U22 Việt Nam buộc phải thắngKhi U22 Việt Nam buộc phải thắng
Không còn kịch bản hòa là đi tiếp từng khiến bóng đá Việt Nam phải 'ngậm chén đắng' thời Công Phượng, Xuân Trường ở SEA Games 2017, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik chỉ có một lựa chọn duy nhất là đánh bại Malaysia để có vé vào bán kết. 
Cầu thủ Malaysia chỉ ra điểm mạnh của U22 Việt NamCầu thủ Malaysia chỉ ra điểm mạnh của U22 Việt Nam
Bước vào trận đấu với U22 Việt Nam trong bối cảnh chịu nhiều tổn thất về lực lượng, tiền vệ Haykal Danish Haizon khẳng định quyết tâm hướng đến kết quả cao nhất.
Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/12: Thắng để khẳng địnhNhận định U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/12: Thắng để khẳng định
Về mặt lí thuyết, tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng nếu không thua Malaysia. Nhưng mục tiêu của họ chắc chắn vẫn sẽ là giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khi Anfield không còn là thánh địa của Liverpool

Nhận xét nặng nề nhất về sự sa sút của Liverpool lại đến từ chính HLV đối phương. “Chúng tôi hơi bất ngờ khi có quá nhiều thời gian và khoảng trống để chơi bóng,” HLV Regis Le Bris chia sẻ sau trận hòa 1-1 của Sunderland ngay tại Anfield.

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Ở trận đấu sớm tại vòng 14 Premier League đêm qua, Manchester City lại thắng. Đó đã là chiến thắng thứ 4 của thầy trò Pep Guardiola trong 5 vòng đấu gần nhất. Một thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh Premier League đang dần bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc. Và vẫn là theo một kịch bản cũ, dù “thót tim” nhưng cũng đầy kịch tính!

X
top-arrow