Highlights nữ Việt Nam vs nữ Myanmar: Đẳng cấp của nhà ĐKVĐ (SEA Games 33)
Chiều 11/12, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar để giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chiều 11/12, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar để giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
U22 Singapore thua sốc U22 Timor Leste ở trận ra quân tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33. Thất bại 1-3 đồng nghĩa với việc U22 Singapore xem như bị loại, bởi lẽ họ gần như không có khả năng đánh bại U22 Thái Lan ở trận đấu tối nay.
Chiến thắng với lối chơi thuyết phục trước ĐT nữ Myanmar giúp ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 với ngôi nhất bảng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Indonesia vốn có thực lực khiêm tốn hơn tại vòng sau.
Không cho U22 Malaysia lấy một cơ hội để hy vọng có điểm, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng một cách thuyết phục với tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp đoàn quân ông Kim Sang Sik vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Không phải mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ tiếng kèn hiệu. Một số bắt đầu bằng cái nín thở ngắm bắn. U22 Việt Nam đã đang bị chỉ trích vì chật vật trước đối thủ dưới cơ, nhưng vẫn có khả năng đó là sự kìm nén, là động tác giả chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Chiếc cung tên đã được giương ra trong âm thầm chịu đựng, còn đích ngắm là đối thủ chúng ta muốn thắng nhất lúc này: U22 Malaysia.
Với sức mạnh vượt trội, U22 Thái Lan được nhận định sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua các cầu thủ U22 Singapore.
Về mặt lí thuyết, tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng nếu không thua Malaysia. Nhưng mục tiêu của họ chắc chắn vẫn sẽ là giành 3 điểm để khẳng định sức mạnh.
Với cục diện bảng B hiện tại, cả hai đội tuyển nữ Việt Nam vs nữ Myanmar rõ ràng đều không muốn để thua trong trận đấu sinh tử, sẽ quyết định tới tấm vé đi tiếp của cả hai đội.
Ngày hôm nay 11/12, Thể thao Việt Nam hướng tới "cơn mưa vàng" SEA Games 33 với cơ hội HCV ở bơi, Ju-jitsu, điền kinh, taekwondo, Đua thuyền và TDDC.
Ngày thi đấu 11/12 hứa hẹn sẽ là một ngày "bùng nổ" cảm xúc với kỳ vọng cơn mưa vàng, cũng như thời khắc sinh tử cho 2 nội dung bóng đá nam/nữ SEA Games 33.
Đoàn Thể thao Việt Nam đã có ngày ra quân giàu cảm xúc tại SEA Games 33 khi giành tổng cộng 4 tấm HCV, qua đó tạo đà hưng phấn cho hành trình chinh phục thành tích cao tại kỳ đại hội năm nay.
Ngay sau khi giành tấm HCV nội dung 200m bơi hỗn hợp nam tại SEA Games 33, Trần Hưng Nguyên chia sẻ mong muốn chiến thắng của anh sẽ mang đến may mắn cho đội tuyển bơi Việt Nam.
Sau chiến thắng 2-0 trước Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A, HLV Neungrutai Srathongvian khẳng định bà hài lòng với cách đội tuyển nữ Thái Lan thi đấu và đặc biệt là hiệu quả của kế hoạch xoay tua đội hình.
Trần Hưng Nguyên giành HC vàng bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 02,11 giây, nhanh hơn người về nhì Gian Christopher San (Philippines) 1,77 giây. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Quang Thuấn giành HC đồng với 2 phút 04,19 giây.
Trước thềm trận đấu mang tính sống còn gặp tuyển nữ Myanmar, tiền vệ Thái Thị Thảo của ĐT nữ Việt Nam đã chỉ ra mối nguy hiểm lớn nhất bên phía đối thủ.
Tấm HCV thứ 2 của đoàn TTVN tại SEA Games thuộc về các võ sĩ môn Taekwondo nội dung biểu diễn.


