Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho

Tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà là Yan Diomande khẳng định anh không muốn bị đặt lên bàn cân với Michael Olise hay huyền thoại Gervinho, khi mục tiêu lớn nhất lúc này là xây dựng bản sắc riêng trước thềm kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho

Những so sánh giữa Yan Diomande và ngôi sao Michael Olise của Bayern Munich xuất hiện ngày càng nhiều sau khi cầu thủ chạy cánh của RB Leipzig kế nhiệm đàn anh để giành danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất Bundesliga”. Với phong cách thi đấu giàu kỹ thuật, tự tin và chịu ảnh hưởng từ văn hóa bóng đá Tây Phi, cả hai được xem là những cầu thủ tấn công hấp dẫn bậc nhất giải đấu số một nước Đức.

Dẫu vậy, trong cuộc trao đổi với ESPN thông qua New Balance trước trận giao hữu giữa Bờ Biển Ngà và Pháp, Diomande bác bỏ quan điểm cho rằng anh đang đi theo con đường của Olise.

“Tôi không cố gắng học theo Olise”, Diomande chia sẻ. “Tôi rất tôn trọng anh ấy, nhưng tôi không nhìn vào anh ấy theo cách đó. Tôi theo dõi anh ấy như một cầu thủ và muốn làm được điều gì đó giống như anh ấy. Nhưng tôi xem anh ấy trên TV khi Bayern thi đấu giống như cách tôi xem Harry Kane hay Luis Díaz, bởi họ đều là những cầu thủ hàng đầu.

Tôi luôn học hỏi điều gì đó từ họ, nhưng không phải kiểu tôi chỉ bật TV lên để theo dõi riêng Olise".

Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho 1
Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho

Mặc dù dành sự tôn trọng cho những ngôi sao lớn của Bundesliga, Diomande cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển bản thân thay vì trở thành phiên bản của bất kỳ ai khác.

Cầu thủ sinh năm 2006 vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo RB Leipzig khi góp dấu giày vào 20 bàn thắng sau 33 lần ra sân tại Bundesliga, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi thứ 4, sau Amine Harit, Silas và Victor Boniface, giành danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất năm”.

Trong khi Olise tiếp tục được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga” sau mùa giải vô địch cùng Bayern Munich, Diomande cũng không giấu tham vọng chinh phục những đỉnh cao lớn hơn trong tương lai.

“Mỗi ngày tôi lại có một giấc mơ khác nhau, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng”, anh nói tiếp. “Có thể ngày mai tôi sẽ muốn giành Quả bóng Vàng, điều đó còn tùy, nhưng hiện tại tôi chỉ cố gắng tập trung vào bản thân, ghi nhiều bàn thắng hơn và có một kỳ World Cup tốt.

Tôi nghĩ về tập thể trước tiên, bởi tôi hiểu rằng nếu cả đội thi đấu tốt thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với cá nhân tôi. Tôi không chỉ nghĩ cho riêng mình. Tất cả đều vì đội bóng".

Sinh ra tại Abidjan, Diomande chuyển tới Mỹ từ khi còn nhỏ trước khi gia nhập CLB Leganes của Tây Ban Nha vào năm 2025 sau khi trưởng thành từ học viện DME Academy tại bang Florida.

Đức tin cũng là yếu tố mà cầu thủ trẻ này cho rằng đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển thần tốc của mình. Chỉ có 10 lần ra sân cho Leganes mùa trước nhưng Diomande nhanh chóng bùng nổ tại Bundesliga trong màu áo Leipzig.

“Ở châu Phi, chúng tôi đặt niềm tin lớn vào Chúa và tôi cũng vậy. Vì thế, lời khuyên mà tôi luôn theo đuổi là hãy làm việc chăm chỉ, tin vào bản thân, đừng lắng nghe những lời tiêu cực và Chúa sẽ làm phần còn lại.

Tôi phải giữ sự tập trung và lắng nghe chính mình. Tin vào bản thân và làm việc thật chăm chỉ".

Diomande sẽ là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất của đội tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup, giải đấu đánh dấu sự trở lại của “Những chú Voi” sau hơn một thập kỷ vắng bóng kể từ năm 2014.

Dù chỉ có ký ức mờ nhạt về giai đoạn mà thế hệ vàng Bờ Biển Ngà liên tiếp thất bại trong nỗ lực vượt qua vòng bảng World Cup, Diomande hiểu rằng mình đang bước đi trên con đường mà các huyền thoại đi trước từng mở lối, dù anh không muốn bị xem là người kế thừa trực tiếp của Gervinho.

“Tôi thực sự không xem họ thi đấu quá nhiều, có lẽ chỉ vài trận thôi”, Diomande nói. “Nhưng với Gervinho và Didier Drogba thì tôi có xem và tôi cũng nghe rất nhiều về họ.

Tôi không xem quá nhiều về Gervinho, nhưng tôi nghĩ anh ấy rất nhanh và là mẫu cầu thủ có phần giống tôi".

Trận giao hữu với Pháp tại Stade de la Beaujoire ở Nantes sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của Bờ Biển Ngà trước khi toàn đội di chuyển tới đại bản doanh World Cup tại Philadelphia.

“Tôi đã rất mong chờ được tham dự World Cup, bầu không khí trong đội rất tích cực và mọi người đều háo hức bắt đầu giải đấu”, Diomande chia sẻ. “Chúng tôi chỉ đang chờ ngày thi đấu đến, tinh thần toàn đội rất tốt và mọi người đều đã sẵn sàng".

Bờ Biển Ngà sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán Ecuador tại Philadelphia vào ngày 14/6, trước khi gặp Đức ở Toronto sau đó 6 ngày. Hành trình tại bảng E của họ khép lại bằng trận đấu với tân binh Curacao vào ngày 25/6, một lần nữa diễn ra tại Philadelphia.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho

Yan Diomande không muốn bị so sánh với Olise và Gervinho

Tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà là Yan Diomande khẳng định anh không muốn bị đặt lên bàn cân với Michael Olise hay huyền thoại Gervinho, khi mục tiêu lớn nhất lúc này là xây dựng bản sắc riêng trước thềm kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.