Gennaro Gattuso thừa nhận chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước Israel ở vòng loại World Cup là trận đấu điên rồ nhất mà ông từng trải qua trên cương vị huấn luyện viên.
Gattuso: "Trận thắng Israel 5-4 là điên rồ nhất sự nghiệp huấn luyện của tôi"
Trong trận chiến tại Tel Aviv, Italia đã lì lợm ngược dòng để dẫn 4-2 khi bước vào quãng thời gian cuối trận. Nhưng sự lì lợm của Israel khiến Azzurri bị kéo trở lại vạch xuất phát, và kịch bản 4-4 tưởng chừng đã chôn vùi hi vọng giành trọn 3 điểm của đội khách. Tuy nhiên, đúng phút 91, Sandro Tonali tung cú sút quyết định, mang về thắng lợi nghẹt thở cho đoàn quân áo Thiên thanh.
Gattuso: "Trận thắng Israel 5-4 là điên rồ nhất sự nghiệp huấn luyện của tôi" |
HLV Gennaro Gattuso chia sẻ sau trận: “Đây đúng là một cuộc sát hạch. Tôi chưa từng trải qua trận nào điên rồ như thế này khi làm huấn luyện viên. Nhưng trách nhiệm để xảy ra trận đấu như thế này thuộc về tôi, không phải các cầu thủ. Nếu muốn chơi bóng theo cách này, chúng ta phải cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đã quá mạo hiểm khi liên tục dồn lên tấn công, và đó chính là điều Israel chờ đợi để phản công. Đáng lẽ ra, khi đã dẫn bàn, chúng tôi phải phòng ngự lùi sâu hơn”.
Chiến thắng kịch tính này giúp Italia thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Họ đã vượt qua Israel để chiếm ngôi nhì bảng I, chỉ còn kém đội dẫn đầu Na Uy 3 điểm. Vị trí này đưa thầy trò Gattuso vào thế thuận lợi để ít nhất giành suất play-off. Với Italia, việc vắng mặt ở hai kỳ World Cup liên tiếp trước đó là thảm họa thực sự, và chiến thắng này mang ý nghĩa như một cú hích tinh thần to lớn.
Sau 4 lượt trận, Italia giành 3 chiến thắng và để thua 1 trận. Lịch thi đấu tiếp theo cũng hứa hẹn nhiều thử thách: ngày 11 tháng 10, họ sẽ hành quân đến sân của Estonia trước khi tái đấu Israel trên sân nhà chỉ 3 ngày sau đó.