Tuyển Tây Ban Nha đã có màn khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại World Cup khi nhẹ nhàng vượt qua Bulgaria với tỷ số 3-0. Trong ngày mà hàng công La Roja tỏa sáng tập thể, hậu vệ cánh Marc Cucurella bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.
De la Fuente ca ngợi Cucurella sau màn hủy diệt Bulgaria
Marc Cucurella đã chứng minh mình không chỉ giỏi phòng ngự. Phút 42, sau một pha bóng bật ra trong vòng cấm, ngôi sao của Chelsea khống chế gọn gàng rồi tung cú sút như búa bổ, không cho thủ môn Bulgaria bất kỳ cơ hội nào để nâng tỷ số lên 2-0 và mở ra chiến thắng thuyết phục cho đội bóng xứ bò tót.
![]() |
De la Fuente ca ngợi Cucurella sau màn hủy diệt Bulgaria |
Ngoài Cucurella, Mikel Oyarzabal và Mikel Merino cũng lần lượt lập công, giúp Tây Ban Nha giành trọn 3 điểm. Dù vị trí trung phong tiếp tục là dấu hỏi lớn, HLV Luis de la Fuente vẫn tỏ ra bình thản. Ông khẳng định điều ông tự hào chính là sự đa dạng nguồn bàn thắng trong đội hình.
Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia 63 tuổi chia sẻ: “Tôi hoàn toàn đồng ý rằng hôm nay Cucurella đã chơi xuất sắc. Đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào những người ghi bàn phía trên mà bỏ quên các vị trí khác. Tôi xin chúc mừng Cucu với bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Nhưng không chỉ cậu ấy, tôi cũng muốn nhắc đến Grimaldo hay Balde. Dù Balde đang dính chấn thương, cậu ấy vẫn là một phần quan trọng trong tập thể này”.
Khi được hỏi về việc thiếu vắng một số 9 đích thực, De la Fuente đáp đầy tự tin: “Tôi không hề lo lắng. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ biết cách ghi bàn. Ở kỳ EURO vừa rồi, Tây Ban Nha phá kỷ lục ghi bàn trong vòng chung kết với 10 cầu thủ khác nhau lập công, trải dài ở mọi vị trí trên sân”.
Với chiến thắng mở màn, La Roja tạm thời cùng Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ ngôi đầu bảng, đội bóng cũng vừa đánh bại Georgia. Hai đội sẽ chạm trán trực tiếp vào ngày 8/9 tới, hứa hẹn là màn so tài căng thẳng khi cả hai đều đang đạt phong độ cao.