(Bongda24h) - Một chấn thương nặng trong màu áo AC Milan đã cướp mất đi cơ hội tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong lịch sử của tiền vệ nổi danh một thời, David Beckham. Nhưng anh vẫn có mặt trong thành phần đội tuyển Anh tới Nam Phi nhờ vào tài năng, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng. Có lẽ, trong 2 trận đấu vừa qua, đặc biệt ở trận gặp Algeria vào ngày hôm qua, rất nhiều thời điểm, Becks chỉ muốn xông ngay vào sân để được sát cánh cùng những cầu thủ đàn em nhằm đưa Tam sư vượt qua khó khăn. Dĩ nhiên đó là điều không thể, càng khiến cho anh cảm thấy ưu tư và khó chịu hơn.

Anh đang nghĩ về kết cụci u ám của ĐT ở World Cup 2010 
Một phút tĩnh lặng trên băng ghế huấn luyện 
Giía như mình có thể xỏ giày ra sân 
Sự bất lực trước màn trình diễn thất vọng của các đồng đội 


Cảm giác cô đơn, trống trải 
Thỉnh thoảng Becks cũng bật dậy chỉ đạo đồng đội hệt như HLV trưởng Capello 
Sự thất vọng đến cùng cực 
Đôi chút ưu tư về tương lai của ĐT quê hương
Bảo Anh
Trên đường Pitch
ĐT Anh
