Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Quế Ngọc Hải, Xuân Trường ra quán xem chung kết Champions League

Chủ Nhật 30/05/2021 20:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một số tuyển thủ Việt Nam đã quyết định thức khuya để được theo dõi màn tranh tài hấp dẫn giữa Man City và Chelsea tại chung kết Champions League 2020/21.

 

Theo thông tin của giới truyền thông, sau buổi tập của ĐT Việt Nam tối 29/5, các tuyển thủ Việt Nam gồm Quế Ngọc Hải, Lương Xuân Trường, Bùi Hoàng Việt Anh và Hồ Tấn Tài đã đi xem trực tiếp màn tranh tài hấp dẫn giữa Man City và Chelsea tại chung kết Champions League 2020/21 vào đêm qua.

Quế Ngọc Hải, Xuân Trường ra quán xem chung kết Champions League hình ảnh
Quế Ngọc Hải, Xuân Trường ra quán xem chung kết Champions League. Ảnh: Vnexpress

Do TV tại khách sạn Swissotel Al Murooj không có kênh phát sóng chung kết Champions League 2021, nên Xuân Trường và đồng đội đã rủ nhau ra ngoài xem. Họ đã xuống một quán bar trong khuôn viên khách sạn để xem trận chung kết Champions League 2021. 

Thời điểm trận đấu diễn ra là lúc 23h theo giờ UAE. Theo quan sát của các phóng viên, ngoài 4 cầu thủ này, không thấy các thành viên khác ra xem bóng đá cùng. Thông thường sau bữa tối, các cầu thủ vẫn đi dạo trong khuôn viên.

Dù Quế Ngọc Hải hâm mộ Real Madrid, Xuân Trường thích Liverpool nhưng các cầu thủ vẫn dành thời gian để theo dõi màn đối đầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Có thể qua những trận đấu này, họ sẽ rút ra những kinh nghiệm và lưu ý để hoàn thiện hơn lối chơi của mình.

Hôm nay 30/5, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì việc tập luyện lúc 20h00 giờ Dubai để thích ứng với lịch thi đấu. Ngày 31/5, đội có trận giao hữu cuối cùng vơi Jordan lúc 20h45, trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X