Bầu Trường và 7 năm làm bóng đáCuối năm 2006, giới mộ điệu Việt Nam mắt tròn mắt dẹt khi hay tin Ninh Bình mua lại suất hạng Nhất của Sơn Đồng Tâm (đội bóng vốn có tiền thân là Ngân hàng Đông Á, Công an TP.HCM trước đây) với giá gần chục tỷ đồng. Cái giá đó bị xem là khá đắt đỏ (ít nhất là so với số tiền mà bầu Thắng bỏ ra để mua lại Ngân hàng Đông Á một năm trước đó), nhưng chính sách đi tắt đón đầu như thế vẫn còn rẻ chán. 22/09/2012
Bóng đá Đà Nẵng: Khi "hôn nhân" bị đe dọa 21/09/2012 Dư luận Đà Nẵng đang thực sự ngóng theo diễn biến việc VFF và VPF kiên quyết cấm tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng”. Trong khi đó, cầu thủ tất cả các tuyến, cán bộ nhân viên Công ty CP thể thao SHB.ĐN cũng đang nơm nớp.
Bầu Hiển sắp bỏ bóng đá: Tội ai, lỗi ai? 21/09/2012 Trong công văn ông Đỗ Quang Hiển trong tư cách là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn T&T (T&T Group) và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) dùng luật kinh tế để giải thích rằng: Tập đoàn T&T và Công ty CP thể thao T&T là 2 đơn vị pháp nhân độc lập, có tài khoản và con dấu riêng và không liên quan gì đến nhau. Tương tự như vậy là trường hợp của ngân hàng SHB và Công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng.
Nếu Bắc Á rút lui, SLNA có nguy cơ xuống hạng 21/09/2012 Sông Lam Nghệ An Trước thông tin ngân hàng Bắc Á có thể rút lui, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA đã bày tỏ sự lo lắng về tương lai của bóng đá xứ Nghệ. Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Nếu ngân hàng Bắc Á mà rút lui thì SLNA sẽ nguy to. Thậm chí, đội bóng có thể phải xuống hạng”.
ĐT Việt Nam được giới truyền thông ĐNÁ săn đón 20/09/2012 Kết thúc đợt tập trung lần này, ĐTVN đã được các phóng viên nước ngoài săn đón nhiệt tình. 3 cầu thủ và HLV Phan Thanh Hùng đã tâm sự rất nhiều về kế hoạch chuẩn bị của ĐTVN hướng tới AFF Suzuki Cup 2012.
Bầu Hiển rút vốn khỏi HN.T&T và SHB.ĐN 20/09/2012 Hôm qua (19/9), ông Đỗ Quang Hiển đã có công văn phúc đáp văn bản số 732/LĐBĐVN-PPL&TCCT của LĐBĐ Việt Nam liên quan đến vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là “một ông chủ hai đội bóng”.
Bi kịch V.Hải Phòng: Chữa cháy, chết cháy và một tấm bia 19/09/2012 Vì sao V.Hải Phòng không sa thải HLV Lê Thụy Hải? Vì sao ông Hải không và không thể từ chức dù muốn bỏ chạy? Những câu hỏi rất nhiều người đã hỏi đó, phía sau nó là cả một câu chuyện dài.
Như Thành đã ở rất gần Hải Phòng FC 19/09/2012 Một trong những mục tiêu của Hải Phòng FC trong kế hoạch xây dựng đội bóng là mua sắm những ngôi sao. Sau khi thương vụ Huy Hoàng đổ bể, thì những người làm bóng đá đất Cảng đang xúc tiến mạnh với “ca” khác là Như Thành.
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ: Hết duyên thì nằm rên 18/09/2012 “Còn duyên kẻ đón người đưa/ Hết duyên đi sớm về trưa mặc người”. Nếu như năm ngoái, thời điểm này thị trường chuyển nhượng sôi như miệng núi lửa thì năm nay, cánh cầu thủ hết hợp đồng đang ngáp ngắn ngáp dài.
Cầu thủ V-League "mất giá" 18/09/2012 Bóng đá Việt Nam không còn ở thời cầu thủ muốn hét giá bao nhiêu cũng được. Ngay với cả các ngôi sao, giá trị chuyển nhượng cũng bị giảm sút thê thảm.
Chuyển giao đội Hà Nội cho Hải Phòng: Vì bầu Hiển yêu Hải Phòng 18/09/2012 Sau rất nhiều lần cân nhắc thiệt hơn, bầu Hiển đã quyết định chọn Hải Phòng làm đối tác chuyển giao đội Hà Nội. Theo thông tin có được, nếu quá trình thương thảo diễn ra thuận lợi thì cuối tuần này, cuộc “gả bán” sẽ chính thức diễn ra.
Bóng đá Việt Nam lao đao vì “nợ xấu” của Ngân hàng 14/09/2012 Trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2012, có tới 6 đội đang “sống” nhờ vào những khoản tiền tài trợ của các Ngân hàng (SHB, ACB, Navibank (NVB), Kiên Long (KLB), Bắc Á). Nếu kể cả Eximbank (EIB), nhà tài trợ chính cho V-League, thì có thể nói giải đấu hạng cao nhất của bóng đá VN đang tồn tại được nhờ vào 50% “bầu sữa” của các Ngân hàng thương mại. Và khi các Ngân hàng đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh như hiện tại thì chuyện gì sẽ xảy ra với bóng đá Việt Nam?
Hậu V-League là "chợ chiều" 14/09/2012 Không còn cảnh mua sắm rầm rộ như những mùa giải trước, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ có giá trị thật hơn bắt đầu từ mùa giải tới, khi “bong bóng” bóng đá không còn bùng nổ như mấy mùa giải vừa qua.
Đang thất nghiệp, Timothy vẫn hét lương 5 tỷ đồng/năm 14/09/2012 Sau khi “bể sô” với V.NB, Timothy đành phải chuyển hướng sang những địa chỉ khác. Mới đây, tiền đạo người Nigeria này đã đến SG.XT “chào hàng”.
V-League thời "khủng hoảng": Hết ảo là thực 14/09/2012 Mới chỉ một năm trước đây thôi, một cầu thủ tuy đã sang tuổi băm nhưng vẫn có thể kiếm được bản hợp đồng chuyển nhượng với gần chục tỷ lót tay, còn bây giờ, ngay cả làm sao để tồn tại cho qua ngày cũng là vấn đề không đơn giản với không ít đội bóng chứ chẳng nói tới chuyện tỷ nọ tỷ kia cho cầu thủ. Bóng đá VN đang chịu ảnh hưởng ngày càng nặng nề và sâu sắc từ bối cảnh khó khăn hiện tại của nền kinh tế.
Vụ Hà Nội "bán" suất V-League: Bầu Hiển “tọa sơn quan hổ đấu”? 12/09/2012 Dư luận đã có lúc cho rằng, suất lên hạng của đội Hà Nội sẽ được bán cho QNK.QN. Nhưng ngay sau đó, luồng thông tin khác lại khẳng định, bầu Hiển đã sẵn sàng chuyển suất V-League này cho Hải Phòng...
Nghi án Huy Hoàng "phê thuốc" qua con mắt HLV Calisto 12/09/2012 Báo Tiền Phong dẫn lời ông Calisto - cựu HLV trưởng ĐTVN - đề cập đến chuyện của Huy Hoàng: "Chỉ có đứa trẻ 5 tuổi mới tin Huy Hoàng say rượu. Tôi không hiểu sao Huy Hoàng lại có thể mặc áo của ĐTVN khi làm những chuyện đó. Vấn đề không phải là cầu thủ có nhiều tiền, mà quan trọng hơn, họ không được giáo dục cách sử dụng đồng tiền”.