Đánh bại V. Hải Phòng, Hà Nội T&T tạm chiếm ngôi đầuChơi không thực sự thuyết phục, tuy nhiên Hà Nội T&T vẫn đánh bại V. Hải Phòng 2-0 tại Lạch Tray. Kết quả này giúp nhà cựu vô địch Việt Nam tạm vượt lên SHB Đà Nẵng để dẫn đầu V-League. 21/07/2012
SG.XT bỏ bóng đá: Không phải nói chơi rồi! 20/07/2012 Tồn tại hay không tồn tại là câu hỏi nhiều người đặt ra cho đội bóng Sài Gòn từ khi họ mới chân ướt chân ráo xin nhập hộ khẩu Sài thành. Nhưng với những tín hiệu phát ra trong thời gian gần đây, có lý do để tin rằng tương lai SG.XT không thuộc về xứ phồn hoa nữa.
V-League vào cua: Sợ nhất Tám Bính, Năm Sài Gòn 18/07/2012 V.League 2012 bỗng xuất hiện những khúc cua khó lường. SHB Đà Nẵng có cơ hội vô địch, điều mà họ đã làm được 4 năm trước. Cơ hội càng rộng mở khi đối thủ duy nhất có khả năng cạnh tranh là HN.T&T- một người anh em. Hơn nữa nếu so với HN.T&T, quãng đường còn lại của thầy trò Lê Huỳnh Đức có vẻ nhàn hơn.
Huỳnh Đức thành danh nơi xứ người 17/07/2012 ĐT Đức Từng không có đất diễn ở TP HCM, cựu tiền đạo số một giờ đang có nhiều cơ hội giành chức vô địch V-League thứ hai với Đà Nẵng.
“Vừa đá bóng vừa thổi còi”, “đặc sản” của V-League 17/07/2012 Trong số các đội bóng thuộc quyền sở hữu của các ông bầu đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy VPF ở mùa bóng năm nay, chỉ bầu Đức và bầu Thắng có thể phần nào yên tâm, khi HA.GL của bầu Đức sắp sửa đạt điểm trụ hạng V-League an toàn, còn ĐT.LA của bầu Thắng đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở lại V-League.
Cuộc chiến trụ hạng: Đua cháy phanh 17/07/2012 Lượt đấu cuối tuần qua, Thanh Hóa là đội duy nhất có 3 điểm trong số các đội nhóm ''đèn đỏ''. Lúc này, cuộc đua trụ hạng xem ra chỉ còn thế chân kiềng giữa bộ ba K.KH-K.KG-TĐCS.ĐT.
V.Hải Phòng thảm bại: Phận cái… thớt 16/07/2012 V.Hải Phòng đến sân Vinh, dù đã làm tất cả, vẫn không tránh được thảm bại. Và trong tình cảnh ấy, họ như cái thớt để đội bóng dòng Lam trút giận.
Ông bầu bán ôtô để 'cứu đói' đội bóng 16/07/2012 Để duy trì CLB TP HCM, Chủ tịch Nguyễn Chí Kiên phải cầm nhà, bán ôtô, cầu thủ phải cầm điện thoại để sống qua ngày.
V-League vẫn có "mưa tiền thưởng" đến hết mùa 2012 16/07/2012 Từ mùa bóng 2013, các đội bóng thưởng vượt khung 500 triệu đồng cho một trận đấu sẽ bị VPF xử phạt, mức nặng nhất có thể là trừ điểm
SL Nghệ An dễ dàng “nhấn chìm” V. Hải Phòng 15/07/2012 Trước đối thủ chỉ chờ ngày trở về hạng Nhất, SL Nghệ An dễ dàng làm chủ cuộc chơi với pha phối hợp tấn công như chỗ không người. Giành chiến thắng chung cuộc 5-2, thầy trò HLV Hữu Thắng đang có cơ hội cạnh tranh một vị trí cao trên BXH.
VPF chính thức có thương quyền truyền hình 15/07/2012 Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng VFF đã chuyển giao toàn bộ thương quyền các giải đấu do VPF tổ chức cho chính đơn vị này.
Thắng dễ tại Chi Lăng, SHB Đà Nẵng lên nhất bảng 14/07/2012 Trình diễn lối đá phối hợp nhỏ đẹp mắt và hiệu quả, SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại CLB BĐ Hà Nội tỷ số 2-0 để soán ngôi nhất bảng của người anh em Hà Nội T&T.
Hà Nội T&T thua đau trên sân nhà 14/07/2012 Được thi đấu trên sân nhà, tiếc là những sai lầm cố hữu ở hàng phòng ngự tiếp tục khiến Hà Nội T&T trả giá đắt bằng thất bại 2-3 trước V. Ninh Bình. Trận thua này sẽ khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua vô địch...
Khi trọng tài không là sao 13/07/2012 Một trọng tài giỏi, bản thân ông ta cũng là một ngôi sao trên sân cỏ. Có lẽ đây là mùa bóng mà đội ngũ trọng tài nhợt nhạt, thiếu cá tính nhất.
VPF lo ngại tiêu cực ở 6 vòng đấu cuối 13/07/2012 Hôm qua, ban lãnh đạo VPF đã có buổi làm việc với đại diện 6 đội bóng ở giải hạng Nhất và V-League nằm trong thành phần BTC. Theo TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn, nội dung chính của cuộc họp liên quan tới công tác chuẩn bị cho 6 lượt trận cuối của mùa giải 2012 ở cả giải hạng Nhất và V-League.
Công an bó tay với vụ "gạ bán độ" 13/07/2012 Nguyễn Thành Trung có thể bị treo giò dài hạn, nhưng không bị khởi tố vì cuộc điện thoại đề nghị hai cầu thủ Đồng Tâm Long An bán độ.
Ngôi VĐ V-League: Chuyện riêng nhà bầu Hiển 10/07/2012 Còn 6 vòng nữa V-League 2012 mới kết thúc nhưng ngay sau trận SLNA-SHB.ĐN ngày hôm qua đã có thể khẳng định cuộc đua đến chức vô địch mùa này gần như chỉ còn là chuyện nội bộ của “anh em nhà T&T” là HN.T&T và SHB.ĐN.