Kỳ World Cup mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico gần như sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục danh hiệu cao quý nhất mà bóng đá mang lại.
Hợp đồng của anh với Al Nassr, được cho là trị giá 492 triệu bảng Anh (641 triệu USD) với mức lương cơ bản khoảng 488.000 bảng mỗi ngày, kéo dài đến năm 2027.
Liệu Ronaldo sẽ chia tay đội tuyển quốc gia vào mùa hè năm sau, rồi giã từ bóng đá cấp CLB một năm sau đó? Anh chưa ấn định thời điểm, nhưng đã bắt đầu hình dung về ngày ấy.
“Sớm thôi,” Ronaldo nói. “Nhưng tôi sẽ chuẩn bị. Dĩ nhiên, đó sẽ là quãng thời gian khó khăn. Có lẽ tôi sẽ khóc, đúng vậy. Rất khó khăn, nhưng Piers à, tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25 hay 26 tuổi rồi. Sẽ không gì có thể sánh với cảm giác phấn khích khi ghi một bàn thắng, nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc, vì thế tôi sẽ sẵn sàng.
“Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, để nuôi dạy các con. Tôi muốn theo sát Cristiano Junior (hiện đang chơi cho đội U16 Bồ Đào Nha) vì đó là độ tuổi dễ mắc sai lầm, điều bình thường thôi, tôi cũng từng như thế.
“Tôi muốn trở thành một người cha, một người đàn ông của gia đình, hiện diện nhiều hơn.”
Trên đường Pitch
