Tại buổi họp báo giới thiệu tân binh đắt giá nhất lịch sử MLS, có sự góp mặt của ban lãnh đạo CLB và các quan chức địa phương, trong đó có nữ nghị viên hội đồng thành phố Los Angeles, Heather Hutt.
Khi chào mừng Son, bà Hutt nói:
“Không áp lực đâu… nhưng khi World Cup tới, chúng tôi mong chờ một chiến thắng ở Los Angeles cho đội tuyển Mỹ, đúng chứ? Chúng tôi sẽ ở đây để ủng hộ anh thực hiện điều đó.”
Phát biểu này lập tức gây khó hiểu, bởi Son là huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, chắc chắn không thể khoác áo ĐT Mỹ. Khi được dịch lại, Son chỉ bật cười.
Phóng viên Jose Roberto Nunez nhận xét đây là “một cú lỡ lời kinh điển” và nhấn mạnh: “Vâng, bà ấy thật sự nói câu đó… với Son Heung-min.”
Trên mạng xã hội, phản ứng dồn dập:
“Bà ấy nghĩ Son, một người Hàn Quốc,sẽ đá cho ĐT Mỹ ở World Cup tới. Thật bó tay.”
“Nên cười hay nên khóc đây?”
“Kiến thức bóng đá ở đây thật sự còn quá hạn chế. Xấu hổ thật.”
“Buổi họp báo tệ quá… nửa số chính trị gia lên phát biểu còn chẳng biết anh là ai.”