Thứ Hai, 26/05/2025

VIDEO: Điều tiếc nuối của Huỳnh Như tại World Cup

Zalo
Trong ngày trở về Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như đã rớm nước mắt khi được NHM chào đón ở sân bay. Cô chia sẻ điều tiếc nuối lớn nhất ở giải đấu vừa qua.

“Tôi cùng toàn đội đã có những cái trải nghiệm tuyệt vời, được thi đấu ở đấu trường World Cup là niềm hãnh diện” – Huỳnh Như trả lời truyền thông trong ngày trở về. ĐT nữ Việt Nam đã chia 2 nhóm, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào sáng nay, khép lại hành trình kéo dài 1 tháng trên đất New Zealand.

Huynh Nhu dT nu Viet Nam ve nuoc 3/8
Huỳnh Như và ĐT nữ Việt Nam về nước sáng 3/8

Huỳnh Như cũng bày tỏ niềm tiếc nuối: “Trước khi lên đường, chúng tôi đã đặc mục tiêu có bàn thắng dành tặng NHM. Toàn đội cũng đã nỗ lực, nhưng tiếc là không đạt được mục tiêu như mong đợi. Khi về đây, thấy được tình cảm của NHM, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có 1 điều tiếc nuối là chúng tôi chưa có được bàn thắng ở giải đấu lần này.

Trước mắt, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi cùng gia đình. Tôi đã nhắn mẹ chế biến cho mình những món ăn yêu thích như cá rô, thịt chuột. Sau đó, có thể tôi sẽ trở lại Bồ Đào Nha”.

ĐT nữ Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi trong vòng 1 tuần. Toàn đội sẽ hội quân vào 10/8, chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Khi mà mùa giải V.League 2024/2025 đang dần khép lại, cái tên Lucas Vinícius Gonçalves Silva – hay còn được biết đến với biệt danh Lucao do Break đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không phải là ngoại binh nổi bật nhất, không khoác áo một đội bóng hàng đầu, nhưng Lucao, với sự ổn định và bản năng săn bàn đáng kinh ngạc, đang chứng minh rằng anh là một viên ngọc quý mà Hà Nội FC đã vô tình đánh mất.

top-arrow
X