Piers Morgan: Khi World Cup diễn ra ở Mỹ sắp tới, David Beckham cùng với Messi chắc là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Beckham sang Mỹ, rồi từ cầu thủ trở thành siêu sao văn hóa đại chúng. Cậu từng thi đấu với anh ta và hai người bị đem ra so sánh hoài, nhất là chuyện ngoại hình. Tôi không nói về bóng đá nhé, vì tôi nghĩ Beckham chưa chạm tới đẳng cấp của cậu đâu. Nhưng tôi hỏi thật cậu có thấy mình đẹp trai hơn David Beckham không?
Cristiano Ronaldo: Còn tùy.
Piers: Tùy là sao? Ý cậu là cậu thấy mình hấp dẫn hơn hả?
Ronaldo: Tùy chứ. Với tôi, vẻ ngoài đâu chỉ là khuôn mặt. Đẹp là cả tổng thể, hiểu không?
Thử tưởng tượng đi không phải Cristiano Ronaldo đâu, chỉ là một gã bình thường thôi. Tôi mặc quần bơi đỏ, đứng ở bãi biển Copacabana, tay cầm trái dừa. Anh nghĩ tôi không có cơ hội với ai hết à?
Piers: (cười) Không đâu, cậu chắc chắn vẫn ổn đấy.
Ronaldo: Ổn thôi à? Tôi còn hơn ổn chứ.
Piers: (cười lớn) Tôi xác nhận luôn là cậu làm tốt hơn tôi nhiều. Tôi từng cầm dừa đi dạo ở đó rồi, chẳng ai thèm ngó tới.
Ronaldo: (cười) Đấy, mọi thứ tùy vào mắt người nhìn thôi. Anh đẹp, tôi cũng đẹp. Cả hai ta đều ổn cả.
Piers: Thế nếu cậu và Beckham cùng đi dọc bãi biển Copacabana mười phút, không ai biết hai người là ai nhé, ai sẽ được chú ý hơn?
Ronaldo: Tôi. Một trăm phần trăm.
Piers: Tôi biết mà! (cười) Tôi chỉ muốn cậu tự nói ra thôi.
Ronaldo: Cảm ơn. Nhưng nói thật nhé, chẳng ai nhìn Beckham đâu. Anh ta biết điều đó mà. Mặt anh ấy đẹp thật, tôi công nhận. Nhưng phần còn lại… bình thường. Còn tôi thì không bình thường, tôi hoàn hảo.
Piers: Anh ta có hơi nhiều hình xăm không?
Ronaldo: Tôi không rõ. Anh đang nói mấy hình xăm à?
Piers: Ừ, ý tôi là anh ta gần như xăm kín người rồi.