Thứ Ba, 16/09/2025
Zalo

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Thứ Ba 29/07/2025 14:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.
@trenduongpitch.vn Tại sao nhiều cầu thủ trẻ lại ảo tưởng và thiếu tôn trọng? #bongda #bongda24h #bongda24hvn #trenduongpitch #thethaomoingay #sportsontiktok #footballtiktok #footballstory #tdp ♬ nhạc nền - Trên đường Pitch

Và De Gea không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhiều người lớn trong nghề như Gerald Asamoah - cựu tuyển thủ Đức cũng lên tiếng. Ông kể rằng có lúc phải bắt các cầu thủ trẻ xếp chai nước để dạy họ cách tôn trọng kỷ luật.

Nguyên nhân thì không khó hiểu. Mạng xã hội, quảng cáo, truyền thông khiến cầu thủ trẻ nổi lên quá nhanh. Chưa cần ra sân nhiều, họ đã có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, được tung hô, được săn đón. Khi mọi thứ đến dễ dàng như vậy, họ không còn thấy cần phải khiêm tốn hay học cách cư xử.

Cả môi trường bóng đá cũng thay đổi. Ngày xưa, đàn anh nói gì là phải nghe. Giờ thì ranh giới đó mờ nhạt dần. Nhiều đội bóng phải tổ chức lại việc đào tạo văn hoá cho cầu thủ trẻ, điều mà trước kia không cần thiết.

De Gea bảo anh cảm thấy lạc lõng, và chia sẻ điều đó với Mata, Herrera những người cùng thời. Ở Fiorentina, anh cố gắng trở thành người dẫn đường: nói chuyện, giúp đỡ, làm gương.

Vì nếu không ai dạy, thì thế hệ kế tiếp sẽ lớn lên mà chẳng biết phép tắc là gì. Và như De Gea nói: “Bóng đá bây giờ là một thế giới hoàn toàn khác.”

 

Có thể bạn quan tâm

Ronaldo và bài học dành cho thế hệ trẻ ngày nay

Ronaldo và bài học dành cho thế hệ trẻ ngày nay

Ronaldo và bài học dành cho thế hệ trẻ ngày nay

Cristiano Ronaldo luôn là biểu tượng của sự nỗ lực và ý chí vươn lên. Trong một chia sẻ mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã kể lại câu chuyện xúc động về chuyến trở về nơi tuổi thơ nghèo khó của mình cùng con trai. Anh đưa con đến căn phòng nhỏ ở Lisbon, nơi từng là “tổ ấm” của cậu bé Ronaldo năm 12 tuổi. Khi nhìn thấy căn phòng cũ kỹ ấy, cậu con trai đã sững sờ hỏi: 

Xem thêm
top-arrow
X