Wanda bước vào đời sống bóng đá với vai trò “vợ cầu thủ” khi kết hôn cùng Maxi López. Cuộc hôn nhân tan vỡ đầy ồn ào đáng lẽ có thể chôn vùi sự nghiệp MC của cô, nhưng Wanda lại biến scandal ấy thành bước ngoặt. Cô đến với Mauro Icardi - bạn thân của Maxi và khiến cả thế giới bóng đá choáng váng. Mối quan hệ đó không chỉ là cú sốc đạo đức, mà còn chứng minh khả năng kiểm soát truyền thông và cảm xúc của Wanda ở mức thượng thừa.
Từ vị trí “vợ cầu thủ”, Wanda trở thành người đại diện cho chính Icardi, trực tiếp thương lượng hợp đồng với Inter Milan và PSG. Một phụ nữ có thể đòi quyền lợi cho chồng, dùng mạng xã hội để gây sức ép với CLB, điều ấy khiến cả Serie A lẫn Ligue 1 phải dè chừng.
Nhưng bước vào quỹ đạo của cô đồng nghĩa với việc đánh cược. Từ Maxi López đến Icardi, ai cũng ít nhiều bị hành hạ tinh thần trong trò chơi mà Wanda làm chủ. Không dừng lại ở đó, truyền thông Argentina còn rộ tin cô từng gửi tin nhắn riêng tư cho Enzo Fernández, thời gian qua. Bạn gái của Enzo đã phủ nhận trong tức giận còn cả hai nhân vật chính đều im lặng.
Trước đó, Wanda cũng bị đồn có mối quan hệ với Keita Baldé, cầu thủ người Senegal, đúng vào thời điểm cô đang ly thân với Icardi. Những câu chuyện ấy dù thực hư chưa rõ càng khiến hình ảnh “người đàn bà nguy hiểm nhất bóng đá Argentina” thêm phần khó cưỡng.
Đó là kiểu phụ nữ mà trong mắt nhiều cầu thủ, vừa đẹp, vừa biết chơi, vừa có quyền lực. Mà trong thế giới nơi cầu thủ vốn được bao quanh bởi những bông hoa di động… thì một người phụ nữ vừa quyến rũ vừa điều khiển được cuộc chơi mới thật sự khiến họ tò mò và nể.
Trên đường Pitch
Argentina
