"Chào Pep, tôi là phóng viên chiến thuật của BBC Sport. Tôi muốn nhắc ông về một bài bình luận rất cũ ông viết năm 2006, ông nói về trận Tây Ban Nha gặp Tunisia. Tunisia bố trí đội hình rất chặt chẽ, còn ông mô tả bộ ba tấn công của Tây Ban Nha là kiểu không cố định vị trí, rất linh hoạt. Tôi nghĩ là Torres, David Villa và Garcia. Mùa này ông cũng dùng bộ ba tấn công theo cách bó vào trong, cũng rất linh hoạt, nhất là trong vài tuần gần đây. Câu hỏi của tôi là trong bài đó ông nói rằng khi các cầu thủ Tây Ban Nha lùi sâu khỏi tuyến đầu, nếu họ làm quá nhanh thì tuyến giữa sẽ bị ùn lại, trở nên rất chật chội. Ông tìm sự cân bằng đó thế nào và ông huấn luyện những cầu thủ như Semenyo, Cherki, Doku và Foden chơi trong không gian hẹp ra sao, với sự linh hoạt giữa họ, để giúp tạo cơ hội thay vì làm mặt sân trở nên quá đông và bí bách."
"Cậu muốn làm trợ lý cho tôi không."
"Đưa tôi vào đi Pep."
*Phòng họp báo cười
"Ông là nguồn cảm hứng lớn nhất khiến tôi bước vào bóng đá, tôi muốn nói vậy."
"Cậu chơi khó đấy. Bây giờ thì tôi thích nghi với chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có. Hiện giờ chúng tôi chỉ có đúng một cầu thủ chạy biên đúng nghĩa, đúng nghĩa thật sự là Antoine nên tôi phải điều chỉnh hệ thống để các cầu thủ cảm thấy thoải mái. Chỉ vậy thôi.
Trong sự nghiệp huấn luyện dài, tôi thay đổi rất nhiều thứ. Ý tưởng thì khá giống nhau về triển khai bóng và pressing, tôi nói nhiều lần rồi. Nhưng nếu tôi không có các cầu thủ chạy biên đúng nghĩa, đúng nghĩa thật sự, tôi sẽ không chơi với các cầu thủ chạy biên. Tôi phải dùng phương án khác để họ cảm thấy thoải mái. Chỉ vậy thôi."