CLB ra thông báo 39 từ tương ứng với 39 ngày cầm quân xác nhận ông rời ghế HLV. Postecoglou lặng lẽ rời sân, đi một mình ra bãi xe, không phải dự buổi họp báo cuối cùng hay trả lời thêm những câu hỏi về tương lai.
Trước trận Chelsea, ông từng nhắc lại “thói quen” giành danh hiệu ở mùa thứ hai tại các CLB cũ. Nhưng ở Forest, ông chưa kịp bước sang tháng thứ hai. Postecoglou không được cảnh báo rằng thua Chelsea sẽ phải trả giá, nhưng màn trình diễn bạc nhược đã nói lên tất cả. Dù các buổi tập của ông được đánh giá cao về cường độ và tính kỷ luật, vấn đề lớn nhất lại nằm ở tâm lý. Ông là người thân thiện, tự tin, nhưng không phải Nuno Espírito Santo, người tiền nhiệm được các cầu thủ yêu mến và giúp Forest có bản sắc.
Postecoglou không bao giờ tạo được sợi dây gắn kết với người hâm mộ như Nuno hay Steve Cooper. Ngay cả trong cuộc họp báo cuối cùng, phần lớn lời lẽ ông dành để thanh minh cho quá khứ ở Tottenham hơn là nói về tương lai của Forest. Ông từng than rằng mình không được xem là “phù hợp” với CLB và hóa ra điều đó đúng.
Dù Forest chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, chỉ hai tân binh còn góp mặt trong đội hình chính trận cuối. Việc thay đổi nhân sự liên tục, không có đội hình ổn định, khiến ông đánh mất kiểm soát. Giờ đây, CLB chuẩn bị bổ nhiệm HLV thứ ba kể từ tháng 9, trong nỗ lực xoa dịu sự hỗn loạn.