@trenduongpitch.vn Nghịch lý nằm ở chỗ: Boateng rất giỏi. Anh sở hữu kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh, đá được nhiều vị trí và từng là "con dao găm" tuyến hai trong đội hình Milan thời hoàng kim. Anh cũng góp mặt ở World Cup 2010, khi Ghana suýt viết lại lịch sử bóng đá châu Phi. #bongda24h #bongda24hvn #trenduongpitch #thethaomoingay #learnontiktok #footballstory #bongda #football #footballtiktok #footballstories #boateng #kevinprince ♬ nhạc nền - Trên đường Pitch
Tiền vệ gốc Ghana từng thú nhận: “Tôi QHTD 7 đến 10 lần mỗi tuần, kể cả trước trận. Sau đó tôi bị rút cơ liên tục. Bác sĩ không hiểu vì sao, nhưng tôi thì biết.” Báo chí quốc tế bùng nổ khi Melissa Satta, bạn gái của Boateng khi ấy cũng xác nhận, thậm chí còn nói: “Tất cả là lỗi của tôi.”
Chuyện quan hệ không phải thủ phạm duy nhất. Nó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh phóng túng mà Boateng vẽ nên. Anh từng mua ba chiếc Lamborghini trong một ngày để "tìm cảm giác vui". Ăn chơi, tiệc tùng, mê đồ hiệu, sống như một ngôi sao nhạc rock.
“Tôi tưởng mình giỏi rồi, nên cho phép bản thân làm mọi thứ.”, Kevin từng chia sẻ.
Cái “tưởng” ấy đã khiến anh tuột dốc không phanh. Từ AC Milan, nơi anh từng vô địch Serie A và toả sáng rực rỡ, Boateng dạt sang Schalke, rồi lang bạt từ Las Palmas, Sassuolo đến Fiorentina, Monza… và cả một bản hợp đồng kỳ lạ ở Barcelona, nơi anh chỉ là cái tên dự phòng.
Nghịch lý nằm ở chỗ: Boateng rất giỏi. Anh sở hữu kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh, đá được nhiều vị trí và từng là "con dao găm" tuyến hai trong đội hình Milan thời hoàng kim. Anh cũng góp mặt ở World Cup 2010, khi Ghana suýt viết lại lịch sử bóng đá châu Phi.
Nhưng rồi tất cả chìm dần. Không phải vì thiếu tài, mà vì lối sống đốt cháy mình từ bên trong. Boateng từng có tất cả. Nhưng như anh tự nói:
“Tôi đủ giỏi để chơi cho Real hay Barca nhiều năm. Nhưng tôi đã tự tay vứt bỏ điều đó.”
Kevin-Prince Boateng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai bước vào ánh hào quang: nếu không biết giữ mình, tài năng cũng chỉ là tạm bợ.