“Ngọn lửa” tử khán đài với hàng chục ngàn khán giả đã thực sự sưới ấm tinh thần thi đấu của U23 Indonesia nên chủ nhà nhập cuộc với khí thế lớn. U23 Thái Lan rơi vào thế phải chống đỡ vất vả trong 10 phút đầu nhưng cũng 2 lần bị chủ nhà đe dọa bằng những pha dứt điểm khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa vàng không bị cuốn sâu vào lối chơi tấn công của chủ nhà mà bình tĩnh hóa giải để rồi cũng đã sớm làm rung chuyển khung thành của U23 Indonesia. Phút thứ 10, Burapha đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành của đội chủ nhà.
Phải thừa nhận rằng cả 2 đội đều cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu mỗi khi có bóng. Tuy nhiên, hàng công của U23 Thái Lan và U23 Indonesia vẫn tiếp tục thể hiện hình ảnh tệ như đã từng thấy trong một số trận ở vòng bảng. Bằng chứng là cơ hội ăn bàn rõ ràng trong 45 phút không nhiều. Ngoài quả đánh đầu của Burapha, U23 Thái Lan gần như không có tình huống nào để tiếc nuối trong thời gian còn lại của hiệp 1. Tương tự, U23 Indonesia cũng chỉ có 1 pha dứt điểm của Hannan (43’) đưa bóng bật chân thủ môn Sarawat là đáng để tiếc nuối. Ngay cả pha đánh đầu ngược bật cột dọc của Raven (29’) cũng chỉ là tình huống “ầu ơ” mang tính may rủi.
Cục diện ở hiệp 2 diễn ra tương đối giống với hiệp 1 khi U23 Indonesia nắm thế chủ động. Tuy nhiên, các pha hãm thành của đội chủ nhà tiếp tục tỏ ra bế tắc. Trong khi đó, U23 Thái Lan không chỉ tỉnh táo trong phòng ngự mà còn sắc sao hơn trong các pha hãm thành. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, tiền vệ đội trưởng Ratree căng ngang để Burapha khống chế rồi tung cú dứt điểm cận thành, ghi bản thắng cho Thái Lan.
Dẫn bàn, U23 Thái Lan lùi về chơi phòng thủ, tạo cơ hội cho U23 Indonesia càng có nhiều cơ hội để kiểm soát bóng. Việc lùi về quá sâu khiến cho khung thành của đội bóng xứ Chùa vàng phải chịu áp lực rất lớn, để rồi các hậu vệ phải liên tục phá bóng nên phải chịu nhiều quả phạt góc. Và một trong những tình huống cố định ấy đã đem về bàn gỡ cho U23 Indonesia khi Jens Raven bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.
Hòa 1-1 ở phút 90 phút buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Hai đội tạo được một vài cơ hội ăn bàn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng nên tiếp tục không thể phân định thắng bại trong 30 phút thi đấu thêm này. Tình thế phải dùng đến loạt luân lưu để phân định thắng bại. Sau 8 lượt sút, U23 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6, qua đó vào chung kết và sẽ đối đầu với U23 Việt Nam.
- Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn